Chốt kiểm dịch Covid-19 giúp một thanh niên dân tộc về quê
Một nam thanh niên dân tộc H,Mông (ở xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) mới ra tù được lực CSGT số 12 giúp đỡ về quê.
Cảnh sát giao thông Lạng Sơn bắt giữ "con nghiện" ma tuý vừa “ăn hàng”
Cuộc vây ráp kẻ sát hại hụt trung úy cảnh sát giao thông ở Hải Phòng
Từ hôm nay dân được ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông
Thôi, các vị đừng dại chơi bài "nhây" với cảnh sát giao thông
Khoảng 14h30 ngày 10/4, Đaị uý Trần Mạnh Quyết, Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Công an thành phố Hà Nội), tổ trưởng chốt trực kiểm dịch Covid-19 tại km 36+800 trên quốc lộ 6 (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, đã kịp thời nhờ được 1 chiếc xe bồn chở xăng đưa một thanh niên người dân tộc về quê ở Điện Biên.

Chốt kiểm dịch Covid-19 giúp một thanh niên dân tộc mới ra tù về quê.
Trước đó, vào sáng cùng ngày khi tổ kiểm tra liên ngành đang làm nhiệm vụ thì một người dân đi chợ về đèo theo 1 thanh niên với dáng điệu mệt mỏi tới chốt đề nghị giúp đỡ.
Qua thông tin ban đầu, thanh niên trên không biết chữ và chưa nói sõi tiếng Kinh đã trình ra giấy chấp hành xong án phạt tù ký ngày 10/4. Giấy tờ trên ghi rõ anh Vàng A Dũng (dân tộc H,Mông, sinh năm 1984 ở bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) vừa chấp hành xong án phạt tù 42 tháng vì tội huỷ hoại rừng.

Nam thanh niên mới ra tù được tổ công tác giúp đỡ về quê khi mới ra tù.
Ngay sau đó, tổ công tác đã cho anh Dũng ăn uống lấy lại sức, tổ công tác được biết anh đang tìm đường về quê, do không có xe nên đã đi bộ suốt buổi sáng trên đường cho đến khi được một người dân giúp đỡ.
Sau khi biết hoàn cảnh anh Dũng, tổ công tác đã yêu cầu lái xe bồn chạy hướng Điện Biên chở anh Dũng về một trạm giao thông trên đường để được giúp đỡ. Trước khi lên đường về quê, anh Dũng đã được kiểm tra y tế và được tổ công tác giúp đỡ tiền bạc cũng như lương thực ăn trong vài ngày.











