Chồng chích điện sát hại vì vợ không đưa tiền trả nợ
Xin tiền vợ để trả nợ cờ bạc không được, Nguyễn Văn Đồng đã tàn nhẫn xuống tay sát hại người vợ đầu ấp tay gối của mình ở tuổi xế chiều.

Dụng cụ chích điện tự chế được dùng làm hung khí.
Hôm qua ngày 04/02, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ Nguyễn Văn Đồng (58 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết vợ mình là bà L.T.N. (52 tuổi) bằng dụng cụ chích điện tự chế.
Trước đó vào ngày 03/02, người thân phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ và nhìn thấy trên vùng cổ nạn nhân có vết cháy nghi do tác động từ điện nên đã báo Công an điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an kết luận nạn nhân tử vong do điện giật.
Bằng nghiệp vụ chuyên môn, Công an đã có kết luận sơ bộ và mời ông Đồng về Cơ quan làm việc. Ông Đồng kể tối 02/02, ông ngủ ngoài nhà còn vợ và con gái ngủ riêng ở 2 phòng khác nhau. Khoảng 0h sáng 3/2 có tiếng gà nhà kêu phía ngoài, bà N. dậy kiểm tra.
Lát sau ông Đồng nghe tiếng bà N. kêu do bị ngã nên ông dậy ra xem sao. Kiểm tra xong thấy không có gì, 2 vợ chồng đều vào ngủ lại. Sáng ra gia đình phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ.
Đến ngày 4/2, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ ông Nguyễn Văn Đồng để điều tra về hành vi giết vợ mình là bà L.T.N. bằng dụng cụ chích điện tự chế.

Hiện trường vụ án.
Tại đây, Đồng đã khai do ham cờ bạc đã vướng vào nợ nần, do bị đòi liên tục nên Đồng nói vợ lấy tiền trả nhưng nạn nhân không đồng ý, còn nói sẽ ra ngoài tìm mua nơi khác để ở khiến ông Đồng bực tức, nghĩ vợ mình có tiền nhưng không trả nợ thay.
Khoảng 1h sáng, Đồng ra phía chuồng gà lấy dụng cụ chích điện tự chế (bình thường dùng chích heo) cắm sẵn vào ổ điện phía ngoài phòng ngủ. Ông Đồng đi vào phòng ngủ nói chuyện tiền bạc rồi cả hai cãi nhau (con gái ông Đồng ngủ phòng khác) nạn nhân quả quyết không đưa tiền rồi quay lưng ngủ tiếp.
Ông Đồng giơ dụng cụ chích điện ra đe dọa, vẫn không được vợ đồng ý, ông bực tức liền gí dụng cụ và bấm phóng điện nhiều lần vào người nạn nhân.
Gây án xong ông Đồng kéo chăn đắp lên người nạn nhân rồi mặc nhiên ra võng nằm ngủ.











