Vì muốn đổi đời, thoát khỏi cuộc sống đói nghèo từ nghề xe ôm. Hãnh đã “nhắm mắt làm liều” nhận lời vận chuyển ma túy thuê, cuối cùng phải nhận án chung thân.
Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội đã quyết mở phiên xét xử đối với bị cáo Đinh Xuân Hãnh (SN 1985, trú ở thôn Nghĩa Khê, xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. và Trần Minh Quân (SN 1986, ở phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
|
Hai bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Duy Khương) |
Theo nội dung cáo trạng truy tố khoảng 16 giờ 30 ngày 31/10/2014, ở khu vực trước cửa Khách sạn Mường Thanh, khu đô thị Bắc Linh Đàm (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang Đinh Xuân Hãnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Qua khám xét bao tải dứa bên trong chứa nhiều túi nilon đựng tổng cộng hơn 22.000 viên (5.846,05 gram) ma túy tổng hợp.
Trong lúc Hãnh bị bắt, thì Công an thấy chiếc ô tô 5 chỗ đỗ gần Hãnh bất ngờ tăng ga bỏ chạy, lực lượng công an đã lập tức truy đuổi, rồi đưa các đối tượng trên ô tô về trụ sở làm rõ.
Tại đây, cơ quan công an làm rõ các đối tượng trên xe ô tô gồm Trần Minh Quân, Nguyễn Đình Nguyên và Vũ Bích Ngọc; đồng thời phát hiện dưới gầm ghế Duyên ngồi có 01 túi nylon chứa 3,12 gam ma túy nhóm ATS. Sau đó, lực lượng công an đã bắt, khám xét khẩn cấp và thu giữ nhiều xe ô tô, điện thoại cùng số lượng lớn tiền mặt của các đối tượng này.
Trong phiên xét xử hôm nay, Hãnh khai từ năm 2012, đã ra Móng Cái (Quảng Ninh) làm nghề xe ôm.
Năm 2014, Hãnh được một người đàn ông tên Thanh thuê vận chuyển ma túy từ Móng Cái về Hà Nội với giá thù lao là 50 triệu đồng, Thanh sẽ cho số điện thoại của người nhận hàng dưới Hà Nội.
Nhận lời, ngày 30/10/2014, Hãnh vận chuyển số ma túy theo như kế hoạch của người thuê mình. Đến Hà Nội, Hãnh điện thoại cho Nguyễn Đình Duyên ra nhận hàng. Tại thời điểm đang giao nhận, các đối tượng đã bị kiểm tra và bắt giữ.
Về phía bị cáo Quân thì khai nhận, bản thân nghiện ngập nên đặt mua số 250 viên ma túy để sử dụng dần. Đối với Nguyễn Đình Duyên do đã chết nên cơ quan công an quyết định đình chỉ điều tra. Còn cô gái đi cùng Duyên và Quân trên xe ô tô, do chỉ là “bồ nhí” của đối tượng buôn ma túy và không biết bạn trai phạm pháp hình sự nên cũng không bị đề cập xử lý.
Trong phiên tòa hôm nay, bất ngờ khi vị luật sư bào chữa cho Hãnh đưa cho HĐXX cái sim điện thoại được cho là liên quan đến việc đối tượng Thanh có gọi điện ép Hãnh phải đi vận chuyện ma túy, không thì “sẽ giết cả nhà”.
Nhưng vị chủ tọa phiên tòa cho rằng, với tình tiết mới là chiếc sim điện thoại như thế cũng không làm thay đổi được tính chất của vụ án, vì bản thân Hãnh đã vận chuyển ma túy và bị Công an bắt quả tang ngay tại chỗ.
Được nói lời sau cùng, Hãnh “khẩn khoản” xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo, để sớm trở về bên gia đình xã hội, để bị cáo nuôi hai con nhỏ, bản thân bị cáo đang bị bệnh, tiểu đường và thận.
Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Đinh Xuân Hãnh: tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trần Minh: 36 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.