Cháu ruột hành hung bác gái gây thương tích, vì sao Công an quận Đống Đa chưa giải quyết dứt điểm?
Bà Hạnh bị chính người cháu ruột hành hung, chém bằng dao để lại thương tật mặc dù gia đình đã nhiều lần có đơn nhưng 8 tháng trôi qua Công an quận Đống Đa vẫn chưa xử lý.
Công an quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sau phản ánh của Pháp luật Plus
Bị hành hung tổn hại sức khỏe 21%, vì sao Công an quận Hoàng Mai không khởi tố vụ án?
Công an quận Hoàng Mai hồi âm sau phản ánh của Pháp luật Plus về vụ cố ý gây thương tích
Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai có “bao che” cho sai phạm của HTX Việt Trung?
Vụ một công dân bị hành hung do mâu thuẫn góp vốn: Công an quận Hà Đông có công văn trả lời Pháp luật Plus
Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Hạnh sinh ngày 28/10/1960 trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội bức xúc trước việc bản thân bà bị cháu Phạm Huy Hoàng hành hung gây thương tích nhưng đến nay 8 tháng trôi qua, Công an quận Đống Đa vẫn không xử lý để anh Hoàng nhởn nhơ, thách thức coi thường pháp luật.

Đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Hạnh gửi Báo Pháp luật Việt Nam.
Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc bà Hạnh cho biết: “Ngày 06/10/2019, tôi có từ bên nhà thuê tại địa chỉ số 24/178 Nguyễn Lương Bằng về nhà của bố mẹ chồng (bố chồng tôi đã mất, chỉ còn mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Tuyết) tại tầng 2 của ngôi nhà số 218 đường Nguyễn Lương Bằng để vệ sinh và cho bà ăn uống, nơi vốn là nơi ở của gia đình tôi và mẹ chồng.
Phần còn lại của ngôi nhà là tầng 1 gia đình chúng tôi cho thuê, tầng 3 là nơi ở của gia đình vợ chồng chú út Phạm Văn Tâm, vợ là Nguyễn Thị Toan, con trai là Phạm Huy Hoàng, sinh năm 1996.
Chiều cùng ngày, trong khi tôi đang giúp mẹ chồng tôi ăn uống, vệ sinh thì phía trên tầng 3 nơi vợ chồng chú út( tức vợ chồng ông bà Tâm Toan và anh Hoàng -PV) đang sinh sống phát ra nhiều tiếng ồn và âm thanh lớn làm cho mẹ chồng tôi (năm nay đã 98 tuổi) bị nhức tai và đau đầu.
Thấy mẹ chồng bị như vậy, tôi liền ra ngoài và xem nguyên nhân tiếng ồn phát ra từ đâu thì thấy cô Toan (vợ của chú út) đang cầm cái xẻng gõ vào cầu thang.
Tôi có nhắc nhở để cô Toan dừng lại nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ thì cô Toan lập tức chửi cả gia đình tôi. Sự việc cứ như vậy kéo dài khoảng 10 phút rồi kết thúc.
Sau đó, tôi đang bóc quýt để bón cho mẹ chồng ăn thì thấy cháu Hoàng đi về nhà, lên tầng 3, sau đó xuống tầng 2, nơi tôi đang chăm sóc cho mẹ chồng, trên người có 1 con dao to đi cùng với cô Toan lao vào đánh tôi lên các bộ phận đầu, ngực, bụng, vai, gáy…làm cho tôi bị đa thương tích trên cơ thể”.


Bà Hạnh bị chính người cháu ruột hành hung và chém gây thương tích ở tay.
“Không những vậy, cháu Phạm Huy Hoàng còn dùng con dao mà mình mang từ tầng 3 xuống chém vào đầu tôi nhưng do tôi lấy tay đỡ được nên phần bàn tay tôi bị một vết thương nghiêm trọng.
Do bị đau và hoảng sợ tột độ, tôi đã cố vùng dậy và chạy ra ngoài đường kêu cứu người dân xung quanh và chạy lên trụ sở Công an phường Quang Trung trình báo. Tại đó, tôi được đồng chí Bình (là công an viên phường Quang Trung) đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Đống Đa…”, bà Hạnh cho hay.
“Sau khi bà được điều trị tại bệnh viện, kết quả khám xác định thương tích mà cháu Phạm Huy Hoàng gây ra đối với tôi là 4%, vết thương do cháu Hoàng cầm dao chém tại lòng bàn tay hiện tại vẫn để lại sẹo, ngón tay trỏ bị cứng, không thể hoạt động bình thường, có dấu hiệu của dị tật lâu dài.
Toàn bộ quá trình tôi khám, chữa trị tại bệnh viện và an dưỡng tại nhà, đến nay, gần 1 năm trời, hai mẹ con cô Toan, cháu Hoàng không một lời hỏi han, quan tâm đến tôi.
Bên cạnh việc thân thể bị thương tổn, tinh thần, tâm lý của tôi cũng vì thế mà bị sang chấn, khủng hoảng nặng nề dẫn đến việc không thể tự mình chăm lo cho bản thân, luôn phải nhờ ít nhất một người chăm sóc, giúp đỡ trong nhiều tháng qua kể từ khi xảy ra sự việc”, bà Hạnh bức xúc cho biết.
Trao đổi với phóng viên bà Hạnh nghẹn ngào trong uất ức: “Mặc dù tôi và gia đình đã trình báo và có đề nghị đại diện của Công an quận Đống Đa xác minh, làm rõ sự việc, tránh việc bỏ lọt tội phạm và đảm bảo sự công minh của pháp luật, thế nhưng, đến nay, gần 1 năm trời tôi cũng như gia đình chưa nhận được bất kỳ một một câu trả lời từ phía Công an quận Đống Đa.
Chính vì sự chậm trễ trong quá trình điều tra, xử lý của Công an quận Đống Đa là nguyên nhân khiến cháu Hoàng càng thách thức với vợ chồng tôi”.

Thông báo tiếp nhận đơn tố giác của Công an quận Đống Đa từ tháng 10/2019 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, một lãnh đạo Công an phường Quang Trung xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn và cho biết: “Bản chất sự việc là cô cháu mâu thuẫn rồi xảy ra đánh nhau. Hiện nay toàn bộ sự việc đã được đơn vị bàn giao cho Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa thụ lý giải quyết theo thẩm quyền”.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.











