Cả phòng xét xử không ai khỏi chua xót khi vợ chồng trẻ trả lời: “Thời gian tìm hiểu và cưới là 20 ngày… giờ sống không hợp thì ly hôn!”.
"Hôn nhân vội vã thì chẳng mấy chốc, giờ đây lại dẫn nhau đến gặp quan tòa để ly hôn!", đó là lời chia sẻ của Anh Nguyễn Công Lợi - Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), khi tham dự quan tòa xét ly hôn cho đôi vợ chồng trẻ “dắt nhau ra Tòa" vì không hợp sau một thời gian ngắn sống chung.
Ngày 17/03/2016, Toà án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc mở tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là chị Phùng Thị Thanh L. (SN 1990) và bị đơn là anh Lê Xuân T. (SN 1987) đều trú tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc).
Trong quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa, chị L. và anh T. trình bày, hai vợ chồng kết hôn vào ngày 9/02/2012 và có Đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Lập Thạch.
Sau kết hôn, chị L. về chung sống cùng gia đình anh T. ngay được vài ngày thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân duy nhất cả hai người cho là đã bất đồng quan điểm sống.
Khi được gia đình đồng ý cho ra ở riêng, thì mâu thuẫn vợ chồng càng trầm trọng hơn. Chị L. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ mình sống và hai người cắt đứt mọi quan hệ từ tháng 5/2015 cho đến nay, hai bên gia đình đã khuyên bảo nhưng vợ chồng vẫn không đoàn tụ được. Cả chị L., anh T. đều xác định tình cảm vợ chồng không còn và xin ly hôn.
|
Cả quan tòa xét ly hôn không khỏi chua xót khi đôi trẻ trả lời: “Thời gian tìm hiểu và cưới là 20 ngày,… giờ sống không hợp thì ly hôn!”. Ảnh minh họa: internet. |
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên hỏi chị L.: “Trước khi cưới hai người đã tìm hiểu nhau bao lâu?” - chị xác định thời gian từ tìm hiểu đến ngày cưới là 20 ngày.
Kiểm sát viên tiếp lời: “Hai người tìm hiểu nhau thời gian ngắn vậy, có thực sự yêu nhau chưa mà đã vội quyết định đi đến kết hôn?” - cả chị L. và anh T. đều trả lời “Vì hai nhà chuyển đến bán hàng ở gần nhau, gặp gỡ nhau, nhìn thấy thích thì cưới và giờ sống không hợp thì ly hôn!”.
Nghe câu trả lời của chị L. và anh T., Kiểm sát viên cùng mọi người có mặt tại phiên tòa ai nấy đều phải phì cười trước suy nghĩ được cho "mông muội này". Tuy nhiên, những người có mặt tại phiên tòa đều không khỏi xót thương cho giới trẻ hiện nay.
Anh Nguyễn Công Lợi - Kiểm sát viên, VKSND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) – người chứng kiến buổi xét ly hôn không khỏi bàng hoàng: “Không ngờ trong xã hội văn minh mà vẫn có nhiều người trẻ nhận thức nông nổi, thiển cận thế.
Đó là câu hỏi dành cho các bậc cha mẹ, các cấp nhà trường và những người làm quản lý xã hội: Làm thế nào để giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ hiểu nhận thức được về tình yêu lứa đôi, hôn nhân tiến bộ - hợp pháp, đạo đức sắc son vợ chồng…? Câu trả lời này chắc còn dang dở, chưa biết khi nào có hồi kết”.