Cận cảnh sắc hồng Mộc Châu vào mùa khoe sắc thu hút đông đảo du khách
Đầu tháng 11, những vườn hồng Mộc Châu, Sơn La bắt đầu chuyển sắc từ vàng sang cam đỏ rực, căng mọng trên cành, tạo nên khung cảnh nên thơ đậm chất thu Tây Bắc.
Mộc Châu, tỉnh Sơn La là một địa phương vùng cao nguyên, có không khí trong lành, mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ.
Vào mùa nào trong năm, du khách đến đây cũng đều được khám phá những nét đẹp mới lạ, lưu lại cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ với cảnh vật, thiên nhiên nơi này.

Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11, cao nguyên Mộc Châu ngập tràn sắc vàng cam của những vườn hồng giòn đang chín rộ.
Cảnh tượng rực rỡ, thơ mộng này không chỉ báo hiệu mùa thu hoạch mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên và đam mê nhiếp ảnh.
Khác với nhiều loại trái cây chín vườn, bước chân vào vườn hồng ở Mộc Châu lúc này du khách sẽ tha hồ ngắm cảnh, chụp ảnh chứ không thể hái trái và thưởng thức ngay được.
Lý do là vì loại hồng này có vị chát, thường sẽ được chế biến thành hồng ngâm hoặc treo gió mới có được hương vị ngọt mát, thanh, hương thơm dịu nhẹ.

Những vườn hồng rộng bạt ngàn không chỉ cho quả ngọt, mà còn mang đến không gian thơ mộng, thu hút du khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái hồng tại vườn.
Hồng Mộc Châu có hai loại hồng giòn và hồng chát. Hồng chát chín rộ vào khoảng tháng 11-12, hơi khó ăn.
Có quả gần như không ăn được vì quá chát. Tuy nhiên, đây lại là đồ trang trí nhiều người yêu thích.
Thời điểm hiện tại, các chủ vườn hồng đang mở cửa miễn phí cho du khách vào chụp hình, những du khách nào muốn hái quả để thưởng thức hoặc mang về làm quà thì sẽ trả một khoản phí không đáng kể.


















