Bị cáo là người Trung Quốc, từng đi tù 12 năm vì tội cướp tài sản. Ra tù không biết hối cải nay lại thêm tội tàng trữ ma túy.
Nhân thân “bất hảo”
TAND TP Hà Nội ngày 27/11, đưa bị cáo Lục Chí Dầu (SN 1969, trú số 5, ngõ 128 An Dương, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị cáo là người mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng thời gian sinh sống chủ yếu ở Việt Nam, nên bị cáo có thể đọc thông viết thạo Tiếng Việt, cũng chính vì thế là điều kiện thuận lợi cho bị cáo “viết lên một nhân thân bất hảo về mình”.
|
Lục Chí Dầu trước vành móng ngựa sáng 27/11 (Ảnh: Duy Khương) |
Năm 1995, Dầu vượt biên trái phép sang Việt Nam, bị Công an Hà Bắc bắt và xử lý hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép.
Ngày 24/9/1996, TAND tối cao xử phạt 12 năm tù về tội tổ chức cướp tài sản công dân tại Lạng Sơn, thi hành án tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an. Ngày 2/9/2000, Lục Chí Dầu được đặc xá, rồi quay về Trung Quốc để sinh sống.
Tưởng rằng hình phạt như thế có thể dăn đe được bị cáo, nhưng “ngựa quen đường cũ”. Tháng 10/2014, Dầu đi theo đường mòn biên giới Việt – Trung vào Việt Nam và sinh sống tại Tây Hồ, Hà Nội, tại đây y có quen với anh P.V.T (quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) làm nghề thợ xây. Trưa ngày 11/6/2015, Lục Chí Dầu sử dụng ma túy cùng với Nguyễn Kim Hoa (SN 1979, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) là bạn của y.
Đến khoảng 13h ngày 11/6/2015, Dầu đi bộ từ nhà ra ngoài quán điện tử ở gần nhà để xem phim, tại đây có một nam thanh niên vào quán hỏi và bán cho Dầu một gói ma túy. Mua được ma túy, Dầu giấu vào túi quần rồi chơi game tiếp.
Đến khoảng 15h ngày 11/6/2015, tại trước cửa số 205 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội . Công an phường Tứ Liên đã bắt quả tang Lục Chí Dầu tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ bên túi quần phải của của Dầu 1 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng, giám lượng hàm lượng là heroin.
Ngô nghê hay cố tình không biết?
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lục Chí Dầu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nhưng trước nhưng câu trả lời ngô nghê của bị cáo trước phiên tòa hôm nay, làm cho những người chứng kiến không khỏi đặt ra câu hỏi rằng bị cáo giả vờ ngô nghê hay cố tình thể hiện như thế?
Khi chủ tọa hỏi bị cáo, có biết rằng ma túy tại Việt Nam được xem là hàng quốc cấm không?
Thì nhận được câu trả lời là biết ạ.
Thế ở Trung Quốc có cấm sử việc tàng trữ ma túy không?
Cấm ạ, bị cáo nói lí nhí.
Thế tại sao biết mà vẫn làm?
Bị cáo thử cho vui, bị cáo nói trước câu hỏi của chủ tọa phiên tòa.
Thử cho vui sao đến 3 lần?
Thì bị cáo im lặng và không trả lời.
Trước những câu trả lời của bị cáo, chủ tòa phiên tòa cho rằng, bị cáo là người đã có tuổi, sự am hiểu về pháp luật là có, nhưng vẫn cố tình làm. Không chỉ là thử cho vui, mà ở đây rõ ràng bị cáo biết là sẽ phạm pháp nhưng vẫn cố tình tái phạm.
Tại phiên tòa hôm nay, xét thấy bị cáo cần phải được tách ra khỏi xã hội một thời gian, để bị cáo nhìn lại những hành vi phạm tội của mình để có thể hối cải, sống tử tế và không vi phạm pháp luật
Được nói lời sau cùng, bị cáo chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo trở về nước cùng gia đình, làm lại cuộc đời và sống tốt hơn
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lục Chí Dầu 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép ma túy, trục xuất khỏi nước CHXH CN Việt Nam sau khi thi hành án tù xong.