Ròng rã 5 tháng, anh Bùi Minh Tú và chị Nguyễn Thị Kim Hiền đi khắp nơi gõ cửa, để tìm câu trả lời: “Vì sao con tôi chết”.
Suốt 5 tháng nay, kể từ ngày cậu con trai mới chào đời hơn 1 ngày tuổi đã mất trong nỗi nghi ngờ vì sự tắc trách của e-kip trực (Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, Cần Thơ), anh Bùi Minh Tú và chị Nguyễn Thị Kim Hiền đã đi khắp nơi gõ cửa tìm câu trả lời: Vì sao con tôi chết.
Anh Tú đã tìm đến Pháp luật Plus. Lời kêu cứu của anh Tú, chị Hiền một lần nữa được báo chí chuyển đến Bộ trưởng Bộ Y tế.
Nhưng thêm một lần nữa, anh Tú và chị Hiền lại rơi vào thất vọng, vì câu trả lời lại là một công văn từ Bộ Y tế gửi về Sở Y tế Cần Thơ yêu cầu Sở báo cáo vụ việc với Bộ.
Công văn nối tiếp công văn, rồi sẽ lại là một câu trả lời như 5 tháng trước anh Tú, chị Hiền từng nhận được. Nhưng tuyệt nhiên, câu hỏi bức thiết nhất mà anh Tú đặt ra vẫn chưa có ai trả lời. Đó là: Vì sao đường dây nóng của Sở Y tế Cần Thơ đổ chuông mà không có ai bắt máy, anh Tú gọi tới 5 lần chứ đâu ít.
|
Công văn của Sở Y tế gửi Pháp luật Plus giải trình về vụ việc. |
Giả sử con anh bị dị tật bẩm sinh thoát vị rốn phải chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại sao khi tính mạng con gặp nguy kịch, anh Tú chỉ được nghe thông báo mà không hề nhận được trao đổi, tư vấn từ bác sĩ về sức khỏe của con mà chỉ được nghe đến hai chữ nguy kịch. Tại sao bác sĩ chỉ thông báo là con anh nguy kịch phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP HCM?
Vì tính mạng của con trai, anh Tú tha thiết xin được chuyển ngay, nhưng bác sĩ bảo chờ. “Điệp khúc” chờ cứ thế lặp lại đến tận khi bệnh viện thông báo là con trai anh đã tử vong.
Ông Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ trả lời rằng, khi cháu bé sinh ra, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoaThốt Nốt quan sát thấy vết hở ở thành bụng tự nhiên khoảng 3cm, khối ruột thoát vị màu hồng, trơn láng, không chảy máu và xác định cháu bé bị thoát vị rốn bẩm sinh.
Sau khi sơ cứu, cháu bé được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng sức khỏe tốt: phản xạ tốt, tim đều, phổi không khó thở.
|
Công văn của Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Cần Thơ làm rõ vụ cháu bé 2 ngày tuổi tử vong. |
Hơn một tiếng sau, khi Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận thì cháu bé đã ở trong tình trạng thở oxy, mạch nhanh, khối ruột nề đỏ thoát vị ra ngoài ổ bụng. Và không đầy một tiếng đồng hồ sau thì khối ruột của cháu đã sưng nề, tím đen và hoại tử.
Cháu bé tử vong, nguyên nhân được xác định là do “Sốc nhiễm trùng, sốc độc do thoát vị tạng trong ổ bụng qua khe hở thành bụng bẩm sinh”.
Chị Kim Hiền – Mẹ cháy bé cho là kíp đỡ đẻ đã làm rơi cháu bé. Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt thì khẳng định là không.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt nhận lỗi do kíp trực đã không tháo gạc vô trùng đắp khối ruột thoát vị để cho người nhà xem sợ bị tăng nguy cơ nhiễm trùng. Điều này làm cho người nhà thấy bất ngờ và sốc.
Quyền của cha mẹ cháu bé là được biết về tình trạng sức khỏe con mình, trách nhiệm của Bác sĩ là phải thông báo cho gia đình biết. Sao ông Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt lại sợ người nhà cháu bé thấy “bất ngờ và sốc”?
Rõ ràng con trai anh Tú tử vong do nhiễm trùng nặng. Nguyên nhân gây nhiễm trùng phải chăng xuất phát từ Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt bởi khi đến Bệnh viện Nhi Đồng, cháu bé đã ở trong tình trạng nguy kịch- như lời ông Cao Minh Chu.
Gia đình anh Tú lại càng nghi ngờ hơn khi ông Phạm Phú Trường Giang, Chánh Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ trả lời rằng, con trai anh Tú bị thoát vị thành bụng bẩm sinh, chứ không phải thoát vị rốn bẩm sinh như chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt.
Nếu giải quyết ngay, ruột không hoại tử, thì có thể cứu em bé, nhưng rất tiếc với trình độ còn hạn chế của một bệnh viện quận huyện trong khi đây là một kỹ thuật cao, chuyên sâu nên bệnh viện không can thiệp kịp thời được.
Theo Chánh Thanh tra Phạm Phú Trường Giang, khi cháu bé chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, bé vẫn trong tình trạng phản xạ tốt, thở đều. Trong khi ông Cao Minh Chu, Phó GĐ Sở Y tế Cần Thơ thì lại khẳng định: “Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ tiếp cháu bé trong tình trạng môi hồng nhạt, đang thở oxy, thở nhanh, mạch nhanh, nhẹ”.
Xin hỏi, ông Giang hay ông Chu nói chuẩn xác về tình trạng sức khỏe cháu bé khi đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ?
Cháu bé đã tử vong vì trình độ của một bệnh viện huyện, quận còn hạn chế. Thế là đã rõ.
|
Vợ chồng anh Tú, chị Hiền đề nghị Bộ Y tế làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai 2 ngày tuổi. |
Không ai có thể lường trước được những tai biến trong y khoa. Nhưng rõ ràng, trong trường hợp này, ngoài “trình độ của bác sĩ quận, huyện” còn hạnh chế, điều khiến gia đình anh Tú bức xúc chính là sự “mập mờ” trong thông báo diễn biến tình trạng sức khỏe của con trai anh từ phía Bệnh viện Đa khoaThốt Nốt và Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
Nếu không chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng phải giải thích cho gia đình biết tại sao. Đừng để đến khi cháu bé mất rồi dù Bệnh viện, cơ quan chuyên môn có giải thích thế nào đi chăng nữa thì gia đình cháu bé cũng như dư luận, cho rằng, mọi lời nói đều là ngụy biện.
Chiều ngày 24/12, trao đổi với phóng viên chị Kim Hiền, mẹ bé trai xấu số chia sẻ, vợ chồng chị ra Hà Nội cầu cứu Bộ trưởng Bộ Y tế…cũng chỉ mong một câu xin lỗi, nhận phần trách nhiệm từ Bệnh viện Đa Khoa Thốt Nốt, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
“Thế nhưng, thật tiếc, tôi lại chỉ thấy có công văn từ bộ gửi về Cần Thơ. Biết đến bao giờ tôi mới được nghe lời xin lỗi. Nói câu xin lỗi, sao khó thế Bộ trưởng ơi!”, chị Kim Hiền nói.
Anh Bùi Minh Tú đau đớn: “Tôi khiếu nại không phải cho tôi, cho vợ tôi. Con tôi đã chết rồi. Tôi khiếu nại vì không muốn thấy những người khác phải gánh chịu hậu quả giống như gia đình tôi”.
Xót xa quá, thưa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến!