Sau hơn một tuần điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã đưa ra kết luận ban đầu và tiến hành khởi tố vụ việc bỏ thuốc chuột vào... nồi thịt chó.
Khoảng 16h chiều ngày 6/4, Trương Văn Lực (SN 1963, trú tại xóm 1B, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị người dân bắt quả tang đang đổ thuốc diệt chuột vào nồi thịt chó nhằm đầu độc gia đình anh Trần Hồng Tuấn (34 tuổi) ở xóm 1A (cùng xã).
|
Hiện trường vụ việc gây xôn xao. |
Gần 20 người hoang mang vì suýt bị... hạ độc
Được biết, ông Trương Văn Lực mua một con chó của một người dân trong xã về để nuôi nhưng thấy chú chó này có dấu hiệu bị ghẻ, sợ không nuôi được nên bán lại cho gia đình anh Trần Hồng Tuấn.
Sau khi mua về, gia đình anh Tuấn đã thuê ông Ngô Quốc Uy làm thịt con chó vừa mua được để tổ chức ăn vào cuối tháng, nhưng không ngờ bị ông Lực chủ cũ của con chó đổ thuốc diệt chuột vào nồi. Khiến 18 người dù may mắn thoát chết nhưng vẫn không khỏi khiếp sợ.
Trao đổi với PV Pháp luật Plus ngày 7/4, anh Trần Hồng Tuấn, hãi hùng nói: “Tôi cũng không rõ động cơ của ông Lực là gì. Nhưng may mắn thay là chúng tôi chưa ai ăn phải nồi thịt chó đó, nếu không là xảy ra án mạng lớn rồi. Vì tổ chức ăn uống vào ngày hôm qua có tới 18 người, đều là người thân của gia đình tôi, trong số đó nhà tôi có 5 người, và còn có bà Huệ là vợ của ông Uy được thuê làm thịt".
Tiếp theo lời anh Tuấn, Ông Ngô Quốc Uy - người được thuê làm thịt chú chó, cũng là người chứng kiến sự việc tại nhà anh Tuấn kể lại: “Thấy bảo anh Tuấn mua lại chó của người khác về làm thịt tổ chức ăn cuối tháng, ông Lực đã xuống nhà anh Tuấn xin thịt về ăn. Ban đầu, gia đình anh Tuấn đã cho ông Lực thịt chó, sau ông Lực xin tiếp đoạn dồi nhưng chưa thể cho được vì chưa chín nên không cắt được. Không hiểu sao ông Lực bực tức bỏ đi.
Một lúc sau thì tôi thấy ông Lực quay lại nhà anh Tuấn rồi chạy thẳng vào bếp đổ thứ gì đó vào nồi thịt chó đang nấu trên bếp, tôi cứ nghĩ là đổ mắm tôm vào nồi. Nhưng đến khi tôi tiến lại kiểm tra nồi thịt, đúng là ông Lực đã đổ chất gì có màu đen sì, khác thường, chưa phân biệt được đang nằm trên thịt chó.
Ngay lúc đó ông Lực đã nhanh chóng cất hai phong bao vào túi quần, nghi ngờ là chất độc hại tôi cùng với một số người nhà anh Tuấn kiểm tra trong túi quần ông Lực có hai gói vẽ hình con chuột. Trong hai gói có một gói đã dùng, còn một gói nguyên. Với giọng quả quyết ông Uy cho rằng: Thứ mà ông Lực đổ vào thịt chó là thuốc diệt chuột, sau lúc đó chúng tôi đã bảo ông Lực về đi nhưng vẫn không chịu”.
Trước khi xảy ra vụ việc, bà Tuyến sinh sống ở xóm 3 chứng kiến ông Lực mua hai gói thuốc diệt chuột ở quán tạp hóa, nghe luôn được câu nói của ông Lực vừa đi vừa nói rằng: “Tao cho chúng mày chết hết”. Nghe thế bà Tuyến đã báo lại cho người nhà anh Tuấn rằng: “Đừng mua một thứ gì của ông Lực, khéo nó bỏ thuốc diệt chuột đấy”.
Dứt xong câu nói trên của bà Tuyến, gia đình anh Tuấn đã kịp thời phát hiện hành vi của ông Lực.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người nhà anh Tuấn đã gọi điện trình báo lên công an xã Xuân Khê đến hiện trường chứng kiến.
Hiện, 18 người liên quan đến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng về hành vi táo tợn của ông Lực. Bản thân họ biết rõ mình đã may mắn thoát khỏi nguy kịch trong ngày cuối tháng Hai âm lịch.
|
Đối tượng Trương Văn Lực. |
Ý định trả thù thâm độc từ việc thua bạc
Trao đổi với PV Pháp luật Plus cũng vào ngày 7/4, ông Trương Văn Thu - Trưởng Công an xã Xuân Khê cho hay: “Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 6/4, tại hiện trường thu giữ được hai phong bao chưa rõ là đựng chất gì. Ngay sau đó, UBND xã cùng với chúng tôi họp bàn vụ việc và quyết định báo lên cấp trên.
Riêng ông Trương Văn Lực (SN 1963) được công an huyện Lý Nhân đưa về trụ sở xã làm việc nhưng trong tình trạng say rượu nên khó tiến hành điều tra. Mọi chứng cứ thu thập tại hiện trường đang được công an tỉnh thu giữ và điều tra”.
Ngoài ra ông Thu còn chia sẻ thêm: “Bản thân ông Lực năm nay đã là 50 tuổi, bình thường không uống rượu là tốt tính, hiền lành lắm. Nhưng sau mỗi lần rượu vào là mất bản tính đó, trở thành một con người khác. Có khi bỏ nhà đi mấy ngày rồi mới về. Gia đình đã nghèo nhưng không biết vươn lên làm ăn kinh tế, chỉ biết suốt ngày uống rượu thay nước, lại hay đánh vợ...”
Sau một tuần điều tra vụ án, hôm qua 14/4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Lực về hành vi "giết người".
Thật bất ngờ, theo tài liệu điều tra: Trước đó, Trần Hồng Tuấn (32 tuổi), Trương Minh Sang (44 tuổi), Ngô Văn Đỏ (33 tuổi), Trương Văn Lâm (35 tuổi) và Trần Xuân Lượng (46 tuổi) là những người cùng với Lực đến nhà một người cùng xóm chơi đánh bạc dưới hình thức chơi “liêng”.
Càng chơi, càng thua, trong lúc đó ông Lực đã phải cầm cố nhiều đồ có giá trị. Trở về nhà trong tâm trạng bực tức vì… tiếc của, ông Lực nghĩ đến chuyện thua bạc mà “cay cú”.
Biết tin nhóm thắng bạc sẽ chung tiền, mổ chó đánh chén, Lực đã nảy ra ý định sát hại những người đã đánh bạc. Khoảng 16h cùng ngày, ông Lực đã đi mua hai gói thuốc diệt chuột, rồi tìm cách đổ vào nồi thịt chó đang nấu trên bếp nhưng bị ông Ngô Quốc Uy phát hiện, Lực bị bắt giữ và đưa đến cơ quan công an.
Được biết, ông Lực có 3 người con (2 gái, 1 trai), trong đó con trai thứ 2 tên là Trương Văn Ngọc từng đi tù vì tội giết người.