Bị một nhóm người truy sát trong đêm, vì sao Công an Hạ Long mới xử lý một đối tượng?
Đang ngồi ăn cơm trước nhà, anh Trọng bị một nhóm người lạ, đột nhập từ phía cửa sau vào nhà đuổi đánh, truy sát khiến anh này bị trọng thương.
Quảng Ninh: Kinh hoàng người phụ nữ cùng con gái bị hàng xóm truy sát tử vong
Nghi phạm truy sát 4 người ở Lạng Sơn rồi bỏ trốn vào rừng đã bị bắt
Mâu thuẫn tình cảm, rút dao truy sát cả nhà người tình
Bị một nhóm người truy sát trong đêm tại nhà riêng, tuy đã bỏ chạy nhưng nhóm này vẫn truy đuối đâm, chém đến khi nạn nhân gục tại chỗ mới bỏ đi.
Nạn nhân được người thân trong gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sự việc diễn ra đã gần 1 năm, Công an TP Hạ Long đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được một đối tượng liên quan đến vụ án.
Tuy nhiên, bất ngờ trước việc khi bị truy sát là một nhóm người (hơn 10 người), nhưng đến nay mới bắt được một đối tượng gây án, nạn nhân Đỗ Kim Trọng trú tại Tổ 6, Khu 6, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh bức xúc cho rằng cơ quan chức năng Công an TP Hạ Long đã có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, khiến cho anh cũng như những người thân trong gia đình bức xúc, lo sợ bị nhóm người chưa bị bắt quay lại trả thù.
Theo kết quả điều tra từ cơ quan chức năng Công an TP Hạ Long, vào tối ngày 7/5/2020 trong lúc anh Đỗ Kim Trọng đang ngồi chơi cùng gia đình và một số người bạn thì có khoảng hơn 10 người mang theo hung khí xông vào nhà từ cửa sau.
Toàn bộ những người có mặt trong nhà bị nhóm đối tượng này đe dọa, lùa vào một góc nhà, còn riêng anh Trọng thì bị lôi ra đánh đập.
Theo lời của nạn nhân, điều đáng nói, nhóm đối tượng này được cho là đã lên kế hoạch sẵn và truy sát nạn nhân đến cùng.
Sự việc khiến cả khu phố bàng hoàng, nạn nhân bị truy sát gần mất mạng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng với tỷ lệ thương tích lên đến 22% sức khoẻ.

Nội dung Đơn trình bày của nạn nhân Đỗ Kim Trọng gửi tới tòa soạn Phapluatplus.vn.
Theo lời nạn nhân "Các đối tượng này đều mặc quần áo bảo hộ công nhân màu xanh, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt, bất ngờ xông vào trong nhà.
Người thì dùng kiếm chém vào lưng, người thì dùng tuýp sắt có đầu nhọn đập và đâm vào chân khiến anh Trọng không kịp phản xạ.
Khi anh Trọng cố gượng dậy bỏ chạy được ra đến cổng phụ nhà mình thì lại bị một số người khác phục sẵn ở đó, tiếp tục hành hung cho đến khi nằm gục xuống mới bỏ đi…
Anh Trong sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bãi Cháy, sau đó chuyển viện lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật.
Theo chẩn đoán của các bác sỹ, chân trái của anh Trọng bị gãy xương chày cùng nhiều vết thương hở do tác động của vật sắc nhọn…

Anh Đỗ Kim Trọng trước cửa nhà mình, địa điểm bị nhóm đối tượng lạ mặt truy sát.
Cũng theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, trong lúc nhóm người lạ mặt hành hung anh Trọng, một trong số đó đã làm rơi một điện thoại và được gia đình nạn nhân giao nộp lại phục vụ điều tra.
Theo lời anh Trọng, sau khi anh bị nhóm đối tượng tấn công, truy sát người nhà đã kiểm tra lại tài sản và phát hiện bị mất một chiếc ví bên trong có số tiền 12,5 triệu đồng.
Cùng với đó, theo tường trình của anh Trọng, mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng trước đó anh Trọng bị một người ở khu vực Bãi Cháy thường xuyên gọi điện gây gổ. Thông qua đó cơ quan Công an đã khoanh vùng được một số đối tượng nghi vấn.
Tại buổi làm việc với phóng viên, anh Đỗ Kim Trọng đưa ra thắc mắc "hung thủ là chủ mưu nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn những người mà anh Trọng không biết mặt bao giờ thì lại bị bắt giữ.
Trình bày về sự việc, anh Trọng cho hay: "Ngày 23/3/2020 có người tên H vay anh 10 triệu, H là anh trai của T, tối ngày 23/3/2020 một người tên "T.S" gọi điện cho tôi chửi bới, thách thức về việc em tôi vào nhà tìm anh của Tn để đòi tiền.

Bản ảnh thương tích do nạn nhân cung cấp.
"Sau đó người tên T hẹn tại bến xe bãi cháy, khi tôi ra bến xe Bãi Cháy thì không gặp và sau đó họ lại hẹn tại cổng Khu công nghiệp Cái Lân, nhưng khi đến thì nhóm người này bỏ chạy, chúng tôi đi về và không có chuyện gì xảy ra.
Đến ngày 24/3 tôi được nghe thông tin có người sẽ không để yên cho tôi, đến ngày 26/3 thì tôi nhận được tin của anh em là chúng sẽ truy sát tôi. Đến ngày 7/5 thì xảy ra sự việc", anh Trọng tường thuật lại sự việc".
Hiện tại tình hình sức khoẻ của anh Trọng đã bình phục, tuy nhiên anh Trọng cho rằng sự việc đã được trình báo cơ quan chức năng Công an TP Hạ Long, trong đó có đoạn video từ camera giám sát tại nhà khi xảy ra sự việc.
Anh Trọng bị hành hung đến gục tại chỗ là do một nhóm người thực hiện, nhưng đến nay cơ quan chức năng mới bắt giữ được một đối tượng.
"Tôi bị một nhóm đối tượng hành hung, truy sát, chúng thực hiện việc này là có tổ chức, việc bắt giữ một đối tượng trong vụ án này đồng nghĩa còn nhiều đối tượng khác đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi mong muốn cơ quan chức năng Công an TP Hạ Long nhanh chóng điều tra và bắt giữ những đối tượng liên quan còn lại, tránh để lọt tội phạm, đồng thời đảm bảo cuộc sống an toàn của anh sau này" anh Trọng bày tỏ.
Dù sự việc đã diễn ra hơn một năm, nhưng những gì mà chị Nga, vợ anh Trọng chứng kiến vào ngày mà chồng mình bị nhóm người truy sát vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chị Nga cho biết: "Đó là một ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi, đến nay khi nhớ về những gì diễn ra trong đêm hôm đó khiến tôi nhiều đêm không ngủ được, chồng tôi bị một nhóm hơn chục người truy đuổi, đánh chém, chúng đi từ cửa sau nhà tôi, đuối đánh chồng tôi.
Chồng tôi bị đánh, chém đã cố chạy thoát thân, nhưng chúng vẫn đuổi theo hàng trăm mét và tiếp tục đánh, chém đến khi chồng tôi gục tại chỗ mới dừng lại".
"Đây là một hành vi truy sát đến cùng, hay đúng hơn là giết người tận cùng và có tổ chức, chúng cùng mặc một bộ quần áo giống dạng áo công nhân và bao vây chồng tôi.
Hôm đó, nếu chồng tôi không được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời thì chắc không giữ được tính mạng", chị Nga nhớ lại.

Thông báo về việc truy tố bị can trước Toà án, của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hạ Long.
Được biết, mới đây anh Đỗ Kim Trọng đã nhận được Thông báo về việc truy tố bị can trước toà án của Viện kiểm sát Nhân dân TP Hạ Long, truy tố đối tượng Nguyễn Văn Quang, người liên quan trực tiếp đến vụ việc của anh Trọng.
Theo đó, đối tượng Quang bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134, Bộ Luật Hình sự ra trước TAND TP Hạ Long để xét xử.
"Vụ việc sắp được đưa ra toà xét xử, nhưng gia đình chúng tôi rất hoang mang, lo sợ những đối tượng khác vẫn chưa bị bắt giữ, chúng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng tôi rất sợ chúng quay lại trả thù gia đình tôi", anh Trọng cho hay.
"Tôi mong muốn cơ quan chức năng Công an TP Hạ Long vào cuộc một cách công minh, tiến hành rà soát lại vụ việc, dựa vào những căn cứ, lời khai và hình ảnh video ghi lại sự việc để có hướng xử lý, bắt giữ những đối tượng còn lại", anh Trọng bày tỏ.
Phapluatplus.vn tiếp tục thông tin về sự việc.











