Bị gấu tấn công khi vào rừng lấy lá dong, người đàn ông giả chết để thoát nạn
Đang vào rừng để lấy lá dong, anh Hân bất ngờ bị một con gấu đen to lớn lao ra tấn công khiến anh bị thương nặng ở vùng đầu và tay.
Thanh tra tỉnh Nghệ An bóc trần những sai phạm tại dự án hơn 80 tỉ đồng
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng “cò” đất sử dụng vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn
Nghệ An: Xã lập danh sách khống để nhận về 259 triệu
Nghệ An: Bắt ông trùm "găm" vũ khí nóng, làm tầng hầm cất ma tuý và tổ chức cho dân chơi sử dụng

Theo đó, người đàn ông bị gấu tấn công trọng thương là anh Sầm Văn Hân trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An. Cụ thể, khoảng 8h ngày 5/2, anh Sầm Văn Hân đi vào rừng lấy lá dong về bán cho người dân gói bánh chưng Tết. Đến khoảng 14h cùng ngày anh Hân đến khu vực rừng Phá Huống vùng giáp ranh giữa hai xã Quế Sơn và xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An thì bất ngờ một con gấu màu đen to, cao hơn người lao ra tấn công khiến anh Hân bị thương nặng ở vùng đầu và tay.
Lúc này, với kinh nghiệm của 1 người đi rừng nên anh Hân đã giả chết, sau đó con gấu bỏ đi. Sau khi con gấu bỏ đi thì anh Hân cố gắng lết về đến khu vực lán trại của người dân xã Quang Phong và được những người dân gánh về nhà sau đó chở đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Quế Phong.
Khoảng 20h30 anh Hân đã được đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ý tế cấp cứu, xử lí vết thương. Hiện tại đang được điều trị và theo dõi.
Theo nhiều người dân ở đây cho biết, con gấu sống ở khu vực rừng già của 2 xã đã chục năm nay. Họ tỏ ra rất lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng can thiệp để đảm bảo tính mạng cho người dân ở khu vực này.











