Sau khi Pháp luật Plus đăng tải loạt bài về việc một thanh niên kêu cứu vì bỗng dưng bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản, VKSND tối cao đã ra thông báo, yêu cầu VKSND TP Hà Nội kiểm tra sự việc đăng trên Pháp luật Plus.
Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua, sự việc vẫn đi vào im lặng. Mới đây, anh Vũ Đình Thức, nhân vật cầu cứu trong phóng sự trên đã gửi bức tâm thư tới Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Pháp luật Plus xin trích đăng nội dung bức tâm thư của anh Vũ Đình Thức.
Anh Vũ Đình Thức.
"Kính thưa Bộ trưởng Tô Lâm!
Khi là một sinh viên mới ra trường với biết bao nhiêu hoài bão ấp ủ, cháu đã mong mỏi một tương lai có thể phần nào đỡ đần sự vất vả cho bố mẹ, nhưng bỗng dưng một bản án trên trời rơi xuống treo lơ lửng trên đầu cháu suốt 5 năm qua.
Giờ đây, bố mẹ đã già yếu hơn, lại phải cưu mang không chỉ bản thân cháu mà cả vợ và con nhỏ của cháu. Gánh nặng đè lên vai bố mẹ cháu ngày càng nặng hơn không chỉ về vật chất mà tinh thần lúc nào cũng lo lắng không yên, lo sợ một ngày cháu phải chịu một bản án oan nghiệt.
Loạt bài Pháp lật Plus đã đăng tải về anh Vũ Đình Thức.
Tính đến thời điểm cháu gửi tâm thư cầu cứu này đến bác, cháu đã vướng vòng lao lý hơn 05 năm, một thời gian quá dài và khủng khiếp đối với cháu và cả gia đình.
Bố mẹ cháu chỉ là những người nông dân chân chất chân nấm tay bùn, không có hiểu biết nhiều về kiến thức xã hội, chỉ suốt ngày ở làng quê với công việc đồng ruộng nên cũng không biết phản ánh đến ai, đến tổ chức nào để cứu con mình khỏi những oan trái.
Trong 05 năm qua, bản thân cháu đã miệt mài gõ cửa đến nhiều cơ quan khác nhau, không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã rơi xuống nhằm đi tìm công lý.
Nhưng nhận lại chỉ là 1 vài phiếu chuyển đơn cho hết các cơ quan này đến cơ quan khác. Đến nay cháu và gia đình đã thực sự kiệt quệ cả về vật chất và tinh thần, đã có thời điểm cháu nghĩ đến việc giải thoát bản thân mình để bố mẹ cháu được vơi bớt khổ cực và cũng một phần để thức tỉnh nền tư pháp nước nhà như trường hợp của ông Lưu Hữu Phước (người nhảy lầu tự tử tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước vì oan sai), nhưng vì cháu vẫn luôn tin rằng sẽ có những lãnh đạo cấp cao có tâm với nhân dân như Bộ trưởng có thể cứu cháu, nên cháu tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công lý.
Cảm thông với hoàn cảnh của cháu, Báo Pháp luật Việt Nam (Phapluatplus.vn) đã có một số bài đăng nói lên bản chất vụ việc của cháu, nhằm dấy lên sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền nhằm xử lý vụ án cháu đang liên quan một cách nhanh chóng và đúng đắn theo pháp luật.
Tuy nhiên, đến nay đã hơn 05 năm, vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" do cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố số 229 ngày 08/10/2015 vẫn chưa được giải quyết. Hiện tại, cháu còn có bố mẹ già và con nhỏ phải nuôi dưỡng, số phận pháp lý không biết đi về đâu khiến cho cuộc sống của cháu bế tắc tột cùng.
Do đó, cháu khẩn cầu bác, với tư cách là người đứng đầu ngành Công an, luôn luôn bảo vệ và mang lại sự bình yên cho nhân dân sẽ chỉ đạo, xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, tội danh khởi tố và truy tố đối với cháu, đề nghị các cơ quan tố tụng giải quyết dứt điểm vụ án để cháu thoát khỏi cuộc sống đen tối cháu đã và đang trải qua hơn 05 năm qua, không làm ảnh hưởng tới số phận pháp lý và tương lai của một công dân còn trẻ như cháu.
Cuối cùng, cháu xin gửi đến bác lời cảm ơn chân thành vì bác đã dành thời gian quý giá của mình để đọc những dòng tâm thư này.
Cháu kính chúc bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục thành công trên con đường cống hiến vì nước vì dân của mình!
Theo đơn trình bày của anh Vũ Đình Thức (SN 1993, ở Trung Nghĩa, Hưng Yên) Thức là một trong bị can có Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 8/10/2015 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội; Quyết định khởi tố ngày 9/10/2015 của VKSND TP Hà Nội can tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Anh Thức cùng gia đình đã nhiều năm đi cầu cứu các cơ quan chức năng.
Ngày 8/6/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội có bản kết luận điều tra số 256/PC45 – Đội 3, ngày 8/6/2016; Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và các bị can trong đó có Vũ Đình Thức sang VKSND TP Hà Nội để truy tố về tội danh mà Công an Hà Nội đã viện dẫn.
Theo cáo trạng số 93 ngày 26/2/2018 của VKSND TP Hà Nội: “Ngày 30/9/2015, nhận được tin báo của anh Phạm Ngọc Tuyên, Trưởng phòng truyền thông thẩm mỹ Kangnam có địa chỉ số 83, phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng Hà Nội về việc, có nhóm đối tượng đăng bài viết có nội dung không đúng sự thật nhằm giảm uy tín của thẩm mỹ viện Kangnam.
Sau đó, nhóm người này yêu cầu thẩm mỹ viện phải trả tiền để gỡ bài. Nhóm đối tượng gồm 5 bị cáo là Trần Trung Dũng, Nguyễn Mạnh Duy, Nguyễn Xuân Nghiêm, Nguyễn Bá Thanh Tùng, Vũ Đình Thức…”. Sau đó một ngày, ngày 1/10/2015, anh Thức bị tạm giam.
Qua nhiều lần điều tra bổ sung, 2 lần xét xử, TAND TP Hà Nội đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì không đủ chứng cứ buộc tội đối với anh Thức.
Pháp luật Plus xin chuyển toàn bộ nội dung bức tâm thư của anh Vũ Đình Thức tới Bộ Trưởng Tô Lâm và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.
Chiều 9/7, Công an TP Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và tiếp tục khơi dậy quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây vi phạm bản quyền và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, có mạng lưới ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
Nghi phạm sát hại người phụ nữ, bỏ thi thể vào trong bao bố rồi vứt xuống sông Sài Gòn đã bị Công an TPHCM bắt giữ. Người này cũng chính là chồng nạn nhân.
Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Cà Mau là dịp đánh giá toàn diện chất lượng lực lượng sau thời gian đi vào hoạt động; đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ và hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Giáo viên thuộc trường THPT chuyên Tuyên Quang - Nguyễn Hà Duy vừa bị cơ quan điều tra khởi tố do có các sai phạm liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán cao một cách kinh ngạc tại hội đồng thi này.
Sau vụ va chạm giao thông trong một con hẻm ở phường Phú Lợi (TP HCM), người đàn ông bị ghi lại cảnh dùng chân đạp vào đầu một nữ sinh đã được công an xác định danh tính và mời lên làm việc.
Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) phát hiện một người phụ nữ cất giữ 13 gói heroin. Đối tượng khai mua số ma túy này để sử dụng.
Mở rộng chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với lượng giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì hành vi lén lút tiếp tay, mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma" nhằm xóa dấu vết dòng tiền bẩn.
Viện KSND TP HCM đã truy tố 5 bị can trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Nhóm này môi giới người mang thai hộ, thu từ 80 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi trường hợp, thậm chí làm giả giấy chứng sinh để hợp thức hóa thủ tục khai sinh.
Tròn một năm kể từ ngày được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Công an xã Phước An, TP Đồng Nai đã từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.