Bị bắt sau 11 năm trốn truy nã vì tội "Giết người"
Đối tượng Trung sau khi dùng dao chém anh V tử vong rồi bỏ trốn khỏi địa phương lẩn trốn 11 năm vừa mới bị Công an TP Vinh bắt giữ.
Cựu cán bộ địa chính trốn truy nã dưới vỏ bọc của người đã chết suốt hơn 1 thập kỷ
Bắt kẻ thay tên, đổi họ trốn truy nã suốt 19 năm
Cô gái 20 tuổi đi phẫu thuật thẩm mỹ xinh như "hot girl" để trốn truy nã
Con bạc trốn truy nã ròng rã suốt 7 năm vừa về địa phương liền bị bắt giữ
Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng đang trốn truy nã vẫn hoạt động cho vay nặng lãi
Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Trung (SN 1983; trú tại xóm 3 Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) sau 11 năm trốn nã.
Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn với anh V (tại Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An), đối tượng Thạch Quang Thái (trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh) đã bàn với 6 đối tượng khác trong đó có Hoàng Văn Trung để "xử" anh V.

Đối tượng Hoàng Văn Trung bị bắt sau 11 năm lẩn trốn.
Khoảng 13h ngày 21/7/2009, biết anh V đang uống bia tại nhà một người bạn ở xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, nhóm đối tượng đã mang theo hung khí kéo đến. Nhóm của Trung đã dùng dao chém anh V.
Hậu quả anh V chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị bắt và ra đầu thú, riêng Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 27/7/2009, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hoàng Văn Trung về tội giết người.
Nhiều năm truy tìm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng truy nã Hoàng Văn Trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù đối tượng đã có nhiều thay đổi, nhưng cơ quan Công an xác định đây chính là Hoàng Văn Trung.
Sau khi khoanh vùng được nơi lẩn trốn của đối tượng, ngày 22/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Trung. Khi bị bắt, Trung ra sức chối cãi, thanh minh, nhưng khi quyết định truy nã và bức ảnh năm nào của anh ta được trưng ra, Trung đã phải cúi mặt nhận tội.











