Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại tòa nhà chung cư Skyline, trên đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Ngủ dậy không thấy bố mẹ, bé trai liền trèo lên thành giường ngó ra ngoài cửa sổ và không may ngã ra ngoài, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: BeatVN) |
Một số thông tin từ cộng đồng mạng cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên gia đình cháu bé chuyển tới chung cư này, do bố cháu bé đi làm, mẹ thì mải dọn dẹp nhà nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, tìm rõ nguyên nhân vụ việc.
Người mẹ đau đớn bên cạnh thi thể con trai. (Ảnh: BeatVN) |
Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự tiếc thương của mình tới gia đình của cháu bé, đồng thời cũng chỉ trích, lên án sự bất cẩn của bố mẹ cháu bé.
Facebooker Thắng Đoàn bình luận, "Khổ thân bé! Vì phút bất cẩn của người lớn mà em không được hưởng những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Mong em siêu thoát! Nam mô a di đà phật".
"Nhà có con nhỏ, trước khi về ở chung cư cần làm song sắt lưới an toàn đầy đủ, đã thế giường còn sát cửa sổ. Chia buồn cùng gia đình và cảnh tỉnh những người sống trong chung cư cần chuẩn bị đầy đủ an toàn trước khi cho con nhỏ vào ở", Facebooker Khanh Chi Nguyen bày tỏ sự đồng cảm.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc chung cư cao tầng lại thiết kế cửa sổ không đảm bảo an toàn nên dẫn đến sự việc thương tâm trên của cháu bé.
Sự việc trên là bài học cho nhiều bậc cha mẹ trong việc thiết kế, bố trí và sử dụng các vật dụng trong nhà. Đặc biệt là tại các căn hộ chung cư cao tầng, có điều kiện an toàn thấp để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.