Bé gái mới bước qua tuổi 12 vài tháng, nhưng lại có lối sống dễ dãi, đi chơi khuya và chính bị hại đã chủ động, “mời” bị cáo quan hệ tình dục. Để rồi, kết quả của cuộc “khám phá” là chàng trai mới lớn mếu máo vào tù.
Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Hoàng (SN 1999, trú Xóm 2, thôn Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.
|
Bị cáo Phạm Ngọc Hoàng trước vành móng ngựa (Ảnh: Duy Khương) |
Đứng trước vành móng ngựa, Hoàng tỏ ra run sợ. bị cáo cho rằng vì tuổi nhỏ nên sự am hiểu về pháp luật còn ít. Hơn thế nữa, do bị hại chủ động, tự nguyện quan hệ tình dục nên bị cáo không kiềm chế được…
Theo nôi dung truy tố, khoảng tháng 9/2013, thông qua mạng internet Phạm Ngọc Hoàng quen biết Đ.V.T (SN 2000, tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiêm, Hà Nội).
Tối ngày 22/9/2014, C.P.A (SN 2000) là bạn của T. đã rủ nhau đi chơi qua đêm, lúc này vì trời đã khuya, nên T. đã nhắn tin cho Hoàng “cho em và A. ngủ nhờ một đêm. Với lí do là chán gia đình, không muốn về nhà.
Khoảng 22h30 cùng ngày, T. và A. đi xe ôm đến siêu thị Mường Thanh, quận Hà Đông, lúc này Hoàng ra đón hai người và đưa về quán café Hiếu Đạt ở số 122 Cầu Biêu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội là nhà của chị Duyên (mẹ nuôi của Hoàng).
Khi đón được bạn gái về nhà, thì Hoàng đưa T. và A. lên tầng 2 ngủ, còn Hoàng thì đi xuống tầng dưới.
Đến 8h30 ngày 23/9/2014, Hoàng lên phòng T. và A. rủ bạn gái của mình đi ăn sáng, nhưng không ai đi, thấy vậy Hoàng đi xuống nhà chở cháu Hiếu là con chị Duyên đi học, lúc sau Hoàng lên phòng 2 cô bạn đang ngủ để nói chuyện.
Đến 11h30, C.P.A khi ngồi nói chuyện thì A. rù Hoàng đi sang phòng khác, vì phòng này nóng, lại không có quạt.
Tại đây, Hoàng và A. nằm ngủ cùng nhau, A. nói với Hoàng “Mày ôm tao đi” Hoàng ôm và định cởi quần A. ra, nhưng A ngăn lại và nói “để tao tự cởi”.
Nghe bạn gái đề nghị, Hoàng cảm thấy háo hức trong lòng và A. tự “thoát y”, chủ động quan hệ tình dục khiến cho Hoàng không sao kiềm chế được dục vọng.
Không chỉ dừng ở đó, trong khoảng thời gian ngắn cùng ngày, Hoàng và C.P.A còn nhiều lần quan hệ tình dục .
Sau đó, gia đình A. phát hiện vụ việc, tố cáo Hoàng ra cơ quan pháp luật về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Ngồi ở hàng ghế đầu phía sau vành móng ngựa, là ông Ngoại và Dì của Hoàng, khẩn khoản xin tòa xem xét hành vi, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cũng bởi Hoàng có một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của của cha, mẹ. Mới 1 tuổi thì bố mẹ ly hôn, nên Hoàng và chị gái của bị cáo phải sống cùng với ông ngoại từ lúc nhỏ đến bây giờ.
Lớn lên khi đang học lớp 6 thì Hoàng lại bỏ học, vì ông ngoại tuổi già không lo nổi cho cả hai chị em Hoàng đi học, cũng một phần do Hoàng không chú tâm, cũng không muốn đi học nữa.
Ngay cả hôm nay, khi phiên tòa xét xử Hoàng ông ngoại của bị cáo có nói cho bố đẻ bị cáo biết, nhưng không nhận được hồi âm cũng chẳng thấy đến tham dự phiên tòa xem con mình như thế nào.
Sau khi xem xét những tình tiết của vụ án, cùng với đó là lời khai thành khẩn của Hoàng trước tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này, một phần lỗi cũng do bị hại có lối sống lệch lạc, dễ dãi và sự thiếu quan tâm của gia đình để xảy ra chuyện đáng tiếc.
Mặc dù vậy, đối với tuổi trẻ em, mỗi hành vi xâm hại tình dục đều là phạm pháp. HĐXX cũng nhận định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo không những vi phạm pháp luật còn ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục nên cần xử lý nghiêm.
Sau phần nghị án, Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Hoàng 3 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.