Thông tin từ xã Quảng Đông cho biết, vào khoảng 16h chiều ngày (16/6), ba anh em cùng người bố rủ nhau ra tắm ở khu vực biển Vũng Chùa, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Sau đó người bố lên bờ, lúc này thấy có dòng nước chảy ra biển ở khu vực Cửa Ngầm Trang (thôn Đông Hưng), 3 em xuống tắm, không may cả 3 rơi vào hố sụt cát sâu, bị hụt chân và nhanh chóng chìm xuống nước.
Nghe tiếng kêu cứu, người bố ngay lập tức lao xuống biển cùng người dân địa phương đưa cả 3 em lên bờ.
Lúc đưa lên bờ, người anh đầu và em trai thứ 2 rơi vào tình trạng ngất xỉu, được người dân hô hấp, sơ cứu và nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Hiện sức khỏe cháu nhỏ nhất ổn định, 2 người anh lớn hiện đang theo dõi để điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Cu Ba - Đồng Hới.
Theo người dân địa phương, khu vực bãi biển thôn Đông Hưng (xã Quảng Đông) trước đây là bãi cát bồi, bằng phẳng, khá đẹp.
Tuy nhiên, trận mưa lũ vừa qua đã tạo thành một dòng chảy mới, gây hố sụt cát ngầm, nước khá sâu, chảy xiết, rất nguy hiểm nếu không có người lớn đi cùng giám sát.
Sự việc trên là lời nhắc nhở về việc tăng cường quản lý, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, nhất là trong thời điểm nghỉ hè.