Đượm buồn hình ảnh người phụ nữ không có 8/3

"Ơ, hôm nay là ngày mồng 8/3 à! Tôi không để ý đâu, anh hỏi tôi mới nhớ!" - đó là câu trả lời của chị bán phở rong buổi sáng nay.


Mồng 8/3 là ngày mà cả thế giới ưu ái cho "một nữa thế giới còn lại" bằng những lời chúc hoa mỹ, những bó hoa màu sắc hay những món quà đắt tiền thì ở đâu đó trên đất nước Việt Nam vẫn luôn có những mảnh đời mải mê kiếm sống, lo lắng cho con ăn học mà quên đi tuổi xuân và những "ngày đặc biệt" này.

Theo ghi nhận của PV Pháp luật Plus, đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/3/2016, trong tình trạng mưa rét nhưng trên nhiều tuyến phố của TP Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều phụ nữ phải lao động để mưu sinh.

Khi mà đường phố mới chỉ lác đác vài xe cộ, những cô lao công đã gần hoàn thành công việc thường ngày. (Ảnh: Đức Biên)
Khi mà đường phố mới chỉ lác đác vài xe cộ, những cô lao công đã gần hoàn thành công việc thường ngày. (Ảnh: Đức Biên)
Dịp này thì lãnh đạo công ty cũng tặng những bó hoa và phần quà rất nhỏ để động viên, khích lệ chị em phụ nữ. (Ảnh: Đức Biên)
Dịp này thì lãnh đạo công ty cũng tặng những bó hoa và phần quà rất nhỏ để động viên, khích lệ chị em phụ nữ. (Ảnh: Đức Biên)
Những quán hàng rong cũng chuẩn bị từ sớm để sẵn sàng phục vụ khách hàng. (Ảnh: Đức Biên)
Những quán hàng rong cũng chuẩn bị từ sớm để sẵn sàng phục vụ khách hàng. (Ảnh: Đức Biên)
Lam lũ kiếm sống, Chị Thuỳ Dương (quê tại Thái Bình) không còn để ý hôm nay là ngày 8/3. Trước khi bán hàng rong, chị Dương đã từng làm ở nhà hàng, nhưng vì công lương thấp nên chị xin nghỉ để làm nghề tự do, như vậy vừa có thể chăm sóc cho gia đình lại vừa có thêm thu nhập để sinh sống và lo cho con cái ăn học. (Ảnh: Đức Biên)
Lam lũ kiếm sống, Chị Thuỳ Dương (quê tại Thái Bình) không còn để ý hôm nay là ngày 8/3. Trước khi bán hàng rong, chị Dương đã từng làm ở nhà hàng, nhưng vì công lương thấp nên chị xin nghỉ để làm nghề tự do, như vậy vừa có thể chăm sóc cho gia đình lại vừa có thêm thu nhập để sinh sống và lo cho con cái ăn học. (Ảnh: Đức Biên)
Chị Nguyễn Thị Thanh (sinh sống tại Cầu Giấy) than thở:
Chị Nguyễn Thị Thanh (sinh sống tại Cầu Giấy) than thở: "Là nghề tự do nhưng lại không phải tự do, bởi nếu mà dịp này nghỉ không bán thì sẽ mất khách quen, giảm thu nhập cho gia đình nên phải cố gắng bán hàng đều đặn để tạo thói quen và điểm đến cho khách hàng". (Ảnh: Đức Biên)
Những chuyến xe đạp chật vật di chuyển đến chợ phiên để bán hàng. (Ảnh: Đức Biên)
Những chuyến xe đạp chật vật di chuyển đến chợ phiên để bán hàng. (Ảnh: Đức Biên)
Nhiều người tránh ống kính máy ảnh bởi
Nhiều người tránh ống kính máy ảnh bởi "sợ con cháu biết lại trách mắng và không cho đi làm nữa". (Ảnh: Đức Biên)
Tụ tập tranh thủ tại những nơi nhiều người qua lại. ( Ảnh Đức Biên)
Tụ tập tranh thủ tại những nơi nhiều người qua lại. ( Ảnh Đức Biên)
Đôi khi chỉ còn một mớ rau cũng cố ngồi bán cả giờ đồng hồ. (Ảnh: Đức Biên)
Đôi khi chỉ còn một mớ rau cũng cố ngồi bán cả giờ đồng hồ. (Ảnh: Đức Biên)
Ngay từ nửa đêm, nhiều người đã phải đến
Ngay từ nửa đêm, nhiều người đã phải đến "chợ vội" (đường Láng, Đống Đa), nơi tụ tập bán hàng diễn ra trong vòng vài tiếng trước khi trời sáng. (Ảnh: Đức Biên)
Ngay sau đó là phải dọn dẹp để di chuyển trước khi lượng giao thông lớn. (Ảnh: Đức Biên)
Ngay sau đó là phải dọn dẹp để di chuyển trước khi lượng giao thông lớn. (Ảnh: Đức Biên)
Bên cạnh đó, nhiều người phụ nữ lớn tuổi chọn cho mình cuộc sống
Bên cạnh đó, nhiều người phụ nữ lớn tuổi chọn cho mình cuộc sống "Vui - khoẻ - có ích". (Ảnh: Đức Biên)
Cuộc sống thêm sắc màu khi có thêm
Cuộc sống thêm sắc màu khi có thêm "một nửa thế giới" chăm lo cho phần còn lại. Về phía "đấng mày râu" chúng tôi sẽ luôn trân trọng, yêu mến và dành tình cảm đặc biệt đến "một nửa cuộc sống" bằng lời nói và hành động khác nhau. (Ảnh: Đức Biên)
Đức Biên

Đường dẫn bài viết: https://phapluatplus.baophapluat.vn/duom-buon-hinh-anh-nguoi-phu-nu-khong-co-83-12704.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://phapluatplus.baophapluat.vn/ All right reserved.