Với lý tưởng cao đẹp là được phục vụ nhân dân trong màu áo thiêng liêng của ngành cảnh sát giao thông (CSGT), cô gái 9x đã phấn đấu thi vào trường Công an nhân dân để thực hiện ước mơ của mình.
Nhân vật mà chúng tôi nhắc đến là thượng sỹ Hoàng Thị Ngọc Lan, sinh năm 1993, hiện đang sinh sống và công tác tại Đội CSGT số 1 và số 3, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP. Hà Nội.
Cơ duyên với “màu áo vàng”
Khi được hỏi về lý do khi là chiến sỹ CSGT đường bộ, đường sắt Hà Nội, cô gái trẻ Ngọc Lan bộc bạch: “Mong muốn lớn nhất là trở thành một chiến sỹ Công an, được phục vụ nhân dân, lại đặc biệt yêu thích màu áo vàng. Sau khi đã hỏi ý kiến gia đình, người thân và được mọi người đồng tình, đặc biệt là bố mẹ nên chẳng có lý do gì để cố gắng đạt ước mơ đó”.
Ngay từ trong năm 2011 là thời điểm đang còn học tập ở trường, cô đã hăng hái tham gia các hoạt động của ngành CSGT và nhanh chóng được nhận làm năm 2014. Đây có lẽ là cái “duyên” để cô gái trẻ gắn bó và cống hiến cho ngành CSGT.
|
Hoàng Thị Ngọc Lan cô gái yêu "màu áo vàng" đang chỉ huy điều khiển giao thông. |
Ngoài Ngọc Lan, Đội CSGT số 1 còn khoảng 15 chiến sỹ nữ đang công tác các cùng với rất nhiều chiến sỹ nam. Tuy nhiên, chỉ có 3 chiến sỹ thuộc thế hệ 9x (nhỏ tuổi nhất trong đội) gồm Hoàng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Dung và Phùng Thu Hường là thường xuyên xử lý vi phạm và điều khiển giao thông tại các chốt mà đội phụ trách. Bởi những chiến sỹ khác phải đi học nâng cao, hoặc đang trong thời gian nghỉ ngơi sinh nở,…
“Một trong những động lực khi thực hiện nhiệm vụ điều khiển giao thông ngoài đường phố của tôi là chỉ đường cho người dân hay du khách hỏi đường hoặc sẽ dẫn người đi bộ qua đường nếu thấy cần thiết, bởi mục đích của công an là phục vụ nhân dân. Nhiều trường hợp du khách nước ngoài hỏi đường, sau đó lại còn đợi để chụp ảnh kỷ niệm với mình làm tôi thấy thực sự hạnh phúc bởi đã để lại ấn tượng tốt về người CSGT Hà Nội nói riêng và CSGT Việt Nam nói chung.
Ngoài ra, có nhiều người dân đi qua nhìn thấy và khen, cô CSGT này xinh thế (cười - PV)! Tự dưng tôi thấy rất vui và tạo thêm động lực để mình cố gắng hơn nữa!”, nữ chiến sỹ Ngọc Lan chia sẻ niềm vui nhỏ bé trong công việc.
Tự khẳng định “chỗ đứng”
Công việc chính của các nữ chiến sỹ đang công tác tại đội một là tiếp dân để xử lý vi phạm giao thông được chuyển về từ các chiến sỹ nam tại các chốt; cùng với đó là luân chuyển vị trí điều khiển giao thông tại 3 ngã tư: Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quán Sứ - Hai Bà Trưng, Tràng Tiền - Hàng Bài.
Hơn 5h sáng hằng ngày, các chiến sỹ đã phải dậy để sắp xếp công việc nhà rồi lên cơ quan. Tiếp đến là chuẩn bị quân tư trang để di chuyển ra các chốt làm nhiệm vụ điều khiển giao thông. Khoảng 8h30 trở về cơ quan làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết hồ sơ vi phạm giao thông đến 11h30. Chiều đến tiếp dân từ 13h30 đến 16h rồi ra điều khiển giao thông đến 17h30 là hoàn thành nhiệm vụ một ngày.
Ngày đầu ra điều khiển giao thông, Ngọc Lan còn đôi chút ngại ngùng cùng với lo lắng, nản chí về ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ bởi mưa gió khói bụi, thời tiết khắc nghiệt và mật độ giao thông lớn,... Nhưng cô được các anh chị đồng nghiệp và gia đình luôn bên cạnh ủng hộ; nhận thức được khó khăn đó chỉ là thử thách quá nhỏ so với những anh chị đi trước, nhất là những chị đã có chồng con, hằng ngày phải lo toan biết bao nhiều việc.
Ngoài sự đồng hành của gia đình, các nữ chiến sỹ lại được lãnh đạo quan tâm động viên liên tục, và các chiến sỹ nam tạo điều kiện cho chiến sỹ nữ vào nghỉ ngơi, làm giúp một số công việc năng, hay cả mua nước uống khi nghỉ ngơi,…đã làm cho cô cảm thấy được hạnh phúc quá nhiều và càng phải cố gắng hơn nữa.
“Nhiều trường hợp vi phạm giao thông như đèo ba rồi vượt sang làn, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, đến đèn đỏ không chịu dừng lại mà cố tình vượt lên gây ùn tắc, cản trở và nguy hiểm cho người khác,…làm tôi rất khó chịu. Nhưng vì vào giờ cao điểm, mật độ giao thông quá lớn nên rất khó có thể xử lý, còn các trường hợp khác thì sẽ nhờ các chiến sỹ nam xử lý giúp”, Ngọc Lan tâm sự về những khó khăn gặp phải.
Mặc dù mặc trang phục ngành và đứng điều khiển giao thông trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng khi thấy người tham gia giao thông trùm kín bởi áo ấm hay áo mưa sẽ dẫn đến việc điều khiển trở nên khó khăn hơn thì tôi lại càng phải cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để mọi người được an toàn và vui vẻ khi di chuyển qua đây.
Mong các bạn tham gia giao thông cần ý thức cao hơn nữa, phải luôn chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển cũng như tín hiệu giao thông để mọi người luôn được an toàn.
Trong thời gian công tác, thượng sỹ Hoàng Thị Ngọc Lan được đánh giá là một trong những nữ chiến sĩ tiêu biểu của đơn vị. Ngoài ra, cô còn được lãnh đạo và đồng nghiệp tại cơ quan đặc biệt yêu mến bởi cô gái 9x này rất hoà đồng, vui tính và chịu khó trong công việc, biết giúp tranh thủ giờ giải lao giúp các chị nấu ăn trưa tối cho cả cơ quan.
Là người trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng Ngọc Lan, Đại uý Nguyễn Văn Đức, Phó đội trưởng đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội nhận xét: “Trong thời gian công tác, đồng chí Ngọc Lan đã khẳng định được chỗ đứng trong đơn vị bởi đạo đức tốt cùng năng lực cao tuy là một nữ chiến sỹ còn rất trẻ. Cụ thể, thông qua hồ sơ vi phạm giao thông mà các chiến sỹ nam đưa về mà đồng chí Lan đã phát hiện nhiều trường hợp giấy phép lái xe không do cơ quan đủ thẩm quyền cấp".
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ban chỉ huy đội và các đồng chí nam trong đơn vị thể hiện sự trân trọng, yêu mến đối với các đồng chí nữ bằng những bó hoa, món quà nhỏ bé. Đồng thời, cũng là dịp để bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia với chị em phụ nữ khi phải thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, không thuận lợi bởi đặc thù công việc.