Ăn trộm xong nằm ngủ tại chỗ, mở mắt thấy công an
Sau khi lấy trộm được túi xách chứa điện thoại và tiền, tên trộm trèo qua lan can nhà bên cạnh định trộm tiếp thì buồn ngủ nên nằm ngủ tới sáng.
Nhóm “hiệp sĩ” tóm gọn tên cướp nhí
"Hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng tóm gọn tên cướp sau màn rượt đuổi như trong phim
Giúp việc lấy trộm tài sản còn nhắn tin báo cho chủ nhà
Đỗ xe chưa kịp tắt máy, xế hộp đã bị cây xanh đè bẹp dúm
Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngô Khương (SN 1992, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, Khương dùng gạch đập bể cửa kính độp nhập vào căn nhà số 1701B Huỳnh Tấn Phát (Phường Phú Mỹ, quận 7) lấy trộm được một chiếc giỏ xách bên trong có 1 điện thoại và 6 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, hắn leo lên lan can lầu 1, nhà số 7/8 KP3 (phường Phú Mỹ, quận 7) mở giỏ xách lấy tài sản vừa trộm được bỏ vào túi quần và định gây án tiếp. Tuy nhiên, do buồn ngủ nên Khương ngủ quên tại lan can căn nhà này đến sáng.
Sáng hôm sau, chị Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985) ngủ dậy tá hỏa phát hiện kẻ lạ ngủ ngoài lan can lầu 1 nhà mình nên báo công an địa phương đến mời đối tượng này về trụ sở làm việc.
Qua kiển tra, cơ quan công an phát hiện nhiều tài sản bất minh nên tiến hành đấu tranh và được Khương cho biết những tài sản trên do hắn trộm cắp được. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.











