Bị 3 đối tượng đuổi theo truy sát, trong khoảng 15 giây ẩu đả, nạn nhân bị chém lìa đầu khỏi thân, tử vong tại chỗ.
Tin nên đọc
Án mạng kinh hoàng tại Vĩnh Phúc, nạn nhân đầu lìa khỏi thân: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan
Án mạng kinh hoàng ở Vĩnh Phúc: Bị truy đuổi, một người đàn ông bị chém lìa đầu
Vĩnh Phúc: Bắt quả tang cơ sở bơm tạp chất vào tôm bán cho người tiêu dùng
Vĩnh Phúc: Thầy giáo nhốt học sinh trong nhà, Trưởng CA xã phá cửa "giải cứu" con gái?
Anh Nguyễn Sơn Hà chứng kiến vụ việc kể lại (clip Đào Tấn).
Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại ngã ba Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khoảng hơn 21h ngày 03/07. Nhiều tình tiết vụ án đang được cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ. Nhiều nhân chứng vụ việc tiết lộ, nạn nhân bị chém dẫn đến tử vong, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 15 giây khi bị ba đối tượng truy đuổi.
Anh Nguyễn Sơn Hà (SN 1989, thị trấn Hương Canh) nhân chứng chứng kiến toàn bộ vụ việc khi xảy ra vụ án cho biết: “Khoảng hơn 21h ngày 03/07, khi tôi đang ngồi trực đàm taxi tại nơi xảy ra vụ án thì thấy anh Toàn được 2 người chở về ngõ. Sau đó ít giây, thì 2 chiếc xe máy chở theo 3 người thanh niên phóng theo sau và dừng tại ngã ba. Lúc đó, trên tay anh Toàn có cầm 1 con dao, 3 người kia cùng cầm theo một con dao. Khi vừa thấy anh Toàn, cả 3 người trên lao vào ẩu đả loạn xạ, anh Toàn chạy và bị chém, tử vong ngay sau đó. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, trong khoảng 15 giây”.
“Chứng kiến sự việc, tôi sợ quá đã chạy sang bên đường và báo với một chú làm Công an viên thị trấn về sự việc. Quá hoảng loạn, sau đó tôi phóng xe về nhà nói với bố anh Toàn vụ việc rồi phóng xe về nhà” – anh Hà cho biết thêm.
Ông Nguyễn Văn Mậu, bác nạn nhân đau xót kể lại (clip Đào Tấn).
Thông tin về nạn nhân, anh Nguyễn Sơn Hà cho biết giữa 2 người là bạn, trước khi xảy ra vụ việc, anh không biết việc anh Toàn có mâu thuẫn với các đối tượng kia không. Được biết, trước đây anh Toàn làm nhân viên cho hiệu cầm đồ MN, gần đây đi làm quẩy trên Hà Nội.
|
Gia đình đang tiến hành mai táng theo phong tục địa phương (ảnh Đào Tấn) |
Ông Nguyễn Văn Mậu, bác nạn nhân cho biết: “Khi nhận được tin báo, gia đình chúng tôi đến hiện trường thì thấy Toàn đã bị chém gục dưới đất, tử vong. Cháu tôi là người ngoan hiền, không mâu thuẫn với ai bao giờ, sự việc khiến gia đình hết sức bàng hoàng”.
“Mong muốn của gia đình là sự việc phải được làm sáng tỏ, phải tìm cho ra thủ phạm và chịu hình phạt đích đáng của pháp luật” – ông Mậu cho biết thêm.
Hiện nay, thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình mai tang theo phong tục địa phương.
Trước đó, khoảng 22h ngày 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, một người sau đó bị chém, tử vong ngay sau đó. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh T (26 tuổi), trú tại khu Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.
Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa anh T và 3 đối tượng đã xảy ra ẩu đả tại một quán gần khu vực hiện trường. Sau khi xảy ra vụ án, người dân địa phương phát hiện một con dao dính máu bị vứt trên một chiếc xe ba gác chở hàng. Rất có thể, con dao bị vứt trên xe chính là hung khí của vụ án.
|
Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng (ảnh Đào Tấn) |
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.