Yên Bái: Ngang nhiên khai thác đá đỏ trái phép tại xã Khánh Hòa
Những vạt đồi bị đục khoét nham nhở với hàng ngàn khối đất đá thải, chỉ chờ mưa rào là ồ ạt lao xuống khu dân cư, đồng ruộng ở phía dưới.
Yên Bái: Nghi vấn khai thác khoáng sản trái phép giữa "Thanh thiên bạch nhật" tại phường Pú Trạng
Yên Bái sẽ vượt mốc 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023
Thi công “ẩu”, dự án đường bê tông hàng trăm tỷ ở Yên Bái có đảm bảo chất lượng (?)
Sở Tư pháp Yên Bái tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Yên Bái tạo thuận lợi cho người dân giao tiếp trực tiếp với chính quyền qua YENBAI-S
Mặc dù trước đó, các cơ quan chức năng cũng đã mở nhiều cuộc truy quét rầm rộ, xử lý về việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thôn làng Chạp, xã Khãnh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái., nhưng đến nay tình trạng đào bới tìm đá đỏ trên địa bàn này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tình trạng khai thác đá đỏ vẫn đang ở mức rầm rộ tại thôn Làng Chạp.
Theo ghi nhận của nhóm Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, vào chiều muộn ngày 24/7/2023, hàng chục điểm đào bới ở các khe núi, sườn đồi thuộc những vị trí có nguy cơ sạt lở cao đang được nhiều người dân tích cực moi móc.
Thậm chí có những hầm hố được đào khoét ngay giữa lòng suối khiến đất đá thải vun cao, án ngữ dòng chảy, biến nguồn nước thành màu đỏ đục đặc sánh bùn đất.

Đào đãi ngay giữa lòng khe bằng các biện pháp thô sơ nhưng lại hiệu quả.
Những người dân nơi đây cho biết, để đảm bảo bí mật không gây chú ý, nên các thiết bị khai thác rất ít xuất hiện.
Máy xúc chỉ được đưa vào cuốc đất mặt hoặc đào những hố rãnh sâu xong là rút ra ngay, mọi người xúm lại dùng xà beng cuốc xẻng tìm kiếm đá đỏ, để lại những đường hào khổng lồ giữa rừng cây vườn sắn, sườn đồi nham nhở.


Sau khi khai thác người ta bỏ lại hiện trường những khu đất hầm hố, nham nhở như thế này.
Hàng loạt khu đất bị moi móc đảo lộn mặc sức, đất đá thải tự do ào ạt chảy xuôi theo chiều dốc, lán trại lều bạt được dựng lẩn khuất dưới tán cây lâm nghiệp cách chỗ đào bới chỉ vài chục mét, để tiện cho việc ăn nghỉ sinh hoạt.
Đứng cách xa đến vài trăm mét vẫn có thể thấy rõ những tấm lá cọ mà người ta che mưa che nắng trên miệng hố nằm la liệt ở gần đỉnh những đồi đất.

Những tầu lá cọ che chắn sơ sài tại các điểm đào bới.
Nhiều lối mòn nhẵn thín đan xen, mỗi đoạn lại có một nhóm khoảng gần chục chiếc xe máy các loại đỗ đậu ven đường thể hiện lượng người đi đào đá đỏ trái phép là không hề nhỏ, họ phân tán rải rác khắp nơi trên đồi núi rậm rạp và các khe suối có địa hình hiểm trở, làm việc chăm chỉ cần mẫn, tiếng cười nói đang râm ran lẫn tiếng đào đục chát chúa bỗng im bặt khi phát hiện có bóng dáng người lạ mặt.

Mỗi nhóm có chừng 6- 7 người tham gia đào bới tìm đá đỏ.
Một nam thanh niên có vẻ như làm nhiệm vụ cảnh giới phóng xe máy thoăn thoắt đi ra hiệu cho các nhóm ngừng hoạt động rồi quay lại hỏi chúng tôi đi đâu?
Khi được nhóm người lạ cho hay mục đích vào đây để tìm người nhà ở Thái Nguyên đang khai thác đá đỏ khu vực này thì anh ta khẳng định: "Đội Thái Nguyên làm đây nhưng mới rút được vài hôm rồi, các anh có thể điện thoại xem người ta đi đâu".

Đứng từ rất xa cũng có thể quan sát thấy hàng ha đất rừng bị đào xới không thương tiếc.
Nói xong anh ta bỏ mặc mấy ông khách lạ rồi phóng vút đi. Tiếng cười nói cùng tiếng đào bới đục đẽo bốp chat lại vang lên trở lại như lúc ban đầu.
Vẫn trong vai đi tìm người nhà, chúng tôi len lỏi hết bãi này tới bãi khác và mục sở thị hàng chục điểm đào bới cả cũ và mới trong khoảng đất rộng nhiều ha của thôn Làng Chạp.
Từ những điểm khai thác đó, quan sát ra xung quanh mới thấy cảnh tàn phá ghê gớm của bàn tay con người, bởi vô số hầm hố như những cái bẫy khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng người và vật nuôi, nếu không để ý sẽ sa chân xuống đó với hậu quả khôn lường.

Lán trại sơ sài lẩn khuất sau những tán cây bụi rậm.
Được hỏi tại sao đào bới khai thác trên đồi mà nước suối lại đục ngầu như bát đất, một phu đá đỏ cho hay: "Đó là nhóm tuyển rửa trực tiếp xuống suối bằng các thiết bị bơm nước có áp lực công suất lớn, nhưng họ bên nhánh khác, còn bên bọn em chỉ đào đục ít một để tìm tòi đá đỏ, còn bỏ lại đất đá thải trên đồi nên không thể nói bọn em làm đục nguồn nước được".
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Vũ Tô Hoàng, Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa cho biết: "Đúng là có việc người dân khai thác đá đỏ trái phép, nguyên nhân là do thời gian vừa qua, lực lượng của xã tập trung vào làm thẻ căn cước định danh nên không kiểm soát được việc này".
"Sau khi phát hiện sự việc, tôi đã chỉ đạo thôn và các đơn vị liên quan vào cuộc ngăn chặn xử lý tình trạng khai thác đá đỏ trái phép nói trên", ông Hoàng cho hay.
Đề nghị UBND tỉnh Yên Bái giao cho Công an tỉnh và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng khai thác đá đỏ trái phép. Đồng thời làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị và Thành phố chủ động tổ chứ lực lượng, tập trung chỉ đạo và kiên quyết ngăn chặn, giải tán, chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, đặc biệt các địa bàn trọng điểm, phức tạp.
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt các trường hợp tái phạm, không kịp thời khắc phục tồn tại, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.
Chỉ đạo các cơ quan ban ngành của cập huyện và cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa phương theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định có liên quan.
Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng khai khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!

