![]() |
| (ảnh minh hoạ). |
Giữa muôn vàn những xô bồ và ồn ào của cuộc sống thời hiện đại, hãy thử “sống chậm lại” để cảm nhận vẻ đẹp của thế giới xung quanh theo một cách riêng của bạn.
Cuộc sống hiện đại với sự phát triển ngày càng tiên tiến của công nghệ thông tin, con người dần chạy theo nhịp sống vội vã ấy mà quên mất đi việc cảm nhận những vẻ đẹp bình dị ngay chính xung quanh mình.
Nhiều khi sống vội vã để chạy theo công việc và mục tiêu chưa chắc đã giúp bạn chinh phục được cuộc sống đích thực mà bạn mong muốn. Đôi khi cũng cần chững lại một nhịp và cảm nhận sâu sắc, thấu đáo những thứ diễn ra xung quanh để thấy được những điều đẹp đẽ vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.
![]() |
| Bình minh trên đảo Cát Bà (ảnh: Nguyễn Yến). |
Bạn cũng có thể tìm trong chính những niềm vui bé nhỏ từ những điều hàng ngày ta đã trải qua. Ví như vào một ngày nắng đẹp, chậu cây mà bạn hằng ngày dốc công chăm sóc đã hé nụ đầu tiên, hay trong những con phố lớn với những toà nhà cao tầng hiện đại thì vẫn còn những ngôi nhà giữ được nét đẹp cổ kính đến lạ… Ngắm cảnh đẹp thiên nhiên cũng là cách để bạn thêm yêu cuộc sống này hơn.
![]() |
| Đường phố buổi ban mai trong lành, yên ả khác xa không khí tấp nập giờ cao điểm. (ảnh: Nguyễn Yến). |
Đôi khi, tận hưởng bóng mát của hàng cây, tôi thầm cảm ơn cái cây đã bền bỉ, nhẫn nại bao năm tháng, cắm rễ sâu vào lòng đất để lấy dưỡng chất, vắt kiệt mình làm ra nhựa sống nuôi tán lá xanh dâng hiến hoa thơm, trái ngọt, bóng mát cho đời. Và tôi chợt nhận ra rằng, đời cây cũng giống như đời người. Cây phải một đời vô tư dâng hiến, hi sinh hết mình một cách bình thản, an yên thì mới có thể mang lại bình yên, làm bóng mát, làm chỗ dựa cho người khác. Nói đến đoạn này, tôi bỗng dưng thấy nhớ bố mẹ bồi hồi da diết…
Bố mẹ tôi lúc nào cũng chỉ có một mong muốn tột bậc là con chăm chỉ học hành, khổ luyện thành tài, vất vả thế nào bố mẹ cũng cam. Và tôi, cũng chỉ biết nỗ lực cố gắng từng chút một, học tập phấn đấu không ngừng. Tôi tâm niệm làm theo câu nói trong bài “Học tập suốt đời” của bác Tô Lâm (Tổng Bí thư Tô Lâm - NV): “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội.”
![]() |
| Bình yên ở một quán cà phê lúc bình minh (ảnh: Nguyễn Yến). |
Đi trong không khí trong lành của buổi bình minh, lắng nghe một tiếng chim hót trong vòm lá, tôi lại nhớ những vẫn thơ của Tố Hữu mà hầu hết sinh viên khoa Ngữ Văn chúng tôi đều đã thuộc lòng: “Nếu là con chim, chiếc lá/ Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Có lẽ nào vay mà không trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!”
Những câu thơ đầy lý tưởng tuổi trẻ đó được Tố Hữu viết từ hơn nửa thế kỷ trước, nhưng đến nay vẫn giàu sức lan toả, vẫn khơi dậy những khát vọng, hoài bão được cống hiến trong thế hệ trẻ chúng tôi. Sinh viên chúng ta, ai mà không mang trong tim khát vọng được làm một chiếc lá xanh để được cống hiến một phần bé nhỏ của mình cho cuộc sống?