Mùa xuân này, với sự động viên từ cộng đồng, cháu Nguyễn Đình Nguyên có thể cùng cha mẹ đi sắm cành đào, bánh chưng và kẹo tết. Cháu bé hơn 1 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh giống như một sợi chỉ yêu thương, kéo tình người lại gần nhau hơn…
Xuân về mang đến sự sẻ chia, động viên đầy tình người
Tết Nguyên đán năm nay sẽ là mùa xuân yêu thương nhất trong cuộc đời người làm cha, làm mẹ như anh Đông, chị Xuân bởi nó mang thật nhiều cảm xúc.
Hơn nửa năm qua, họ đã cùng con trai út của mình trải qua những tháng ngày không thể nào đau khổ hơn khi bệnh tật hiểm nghèo vây quanh, ngự trị tâm hồn đứa con bé bỏng. Mỗi ngày thức dậy thấy con trai còn ở bên cạnh là một ngày hạnh phúc đối với anh chị, niềm vui của họ thật giản đơn biết nhường nào.
|
Bé Nguyên và anh Đông trong những ngày điều trị tại Bệnh viện. |
Khi Nguyên vừa tròn 8 tháng tuổi, theo chẩn đoán của bác sĩ, Nguyên không còn nhiều cơ hội để sống tiếp nữa. Khi nghe tin đó, anh Đông đã không cầm được nước mắt, người cha tội nghiệp ôm tờ giấy ngồi khóc nức nở nơi góc hành lang của bệnh viện tim Hà Nội.
Dù hoàn cảnh khó khăn, anh Đông vẫn vay mượn của làng xóm để đưa cháu Nguyên đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau, nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu tuyệt vọng. Cuối cùng, Nguyên cùng bố mẹ trở về xóm nghèo để sống lay lắt vượt qua những ngày bệnh tật giày vò.
Dẫu biết rằng trái tim yếu ớt của Nguyên đã phải gánh chịu nhiều đau đớn, khó có thể ở lại cõi trần, nhưng cha mẹ cháu vẫn không thôi hy vọng.
Dù không còn khỏe mạnh nhưng lúc chưa lâm bệnh hiểm nghèo, nhưng những ngày giáp tết này, với sự động viên từ cộng đồng, Nguyên đã có thể cùng cha mẹ đi sắm cành đào, bánh chưng và kẹo tết.
Dù làn da nhăn nheo, cơ thể mỏi mệt nhưng Nguyên rất hay cười, nụ cười chất chứa nỗi niềm hy vọng. Có lẽ thời gian không còn nhiều, nhưng người thân trong gia đình và những người biết đến cháu bé vẫn luôn mong một phép màu kỳ diệu sẽ đến.
Chị Xuân cho biết, dù còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng bé Nguyên cũng nhận được một số quà tết của các mạnh thường quân.
Không phải là những thứ đồ giá trị cao về kinh tế, nhưng cũng đủ làm ấm lòng gia đình bé trong những ngày tháng cuối năm này. "Nhiều cô bác ở xa, dù chẳng hề quen biết nhưng cũng đã gửi cho bé quần áo mùa đông, rồi quần áo tết và những món đồ chơi. Chúng tôi thật sự cảm ơn mọi người", chị Xuân chia sẻ.
Nơi gia đình Nguyên sinh sống là một xóm nghèo của xã đặc biệt khó khăn, anh Đông là người ít nói, chị xuân lại là người dân tộc thiểu số, bởi vậy nên ít khi giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên kể từ khi bé Nguyên trở về, người dân trong vùng đã thường xuyên lui tới động viên, tình làng nghĩa xóm cũng vì đó mà được đong đầy.
Bé Nguyên cũng giống như một sợi chỉ kéo vợ chồng anh Đông, chị Xuân lại gần nhau hơn. Dường như trong lúc đau đớn nhất, anh chị lại càng thương nhau hơn. Vừa làm thợ xây để có thu nhập, anh Đông vừa theo học lớp tiếng Hàn để sang năm có cơ hội đi xuất khẩu lao động bằng tiền được các mạnh thường quân giúp đỡ. Anh nói gia đình sẽ nén đau thương để làm lụng thật tốt, mong rằng ngày nào bé Nguyên còn sống ở trên đời, anh chị sẽ dốc lòng chăm sóc, bù đắp cho bé ngày đó. |
|
Bé Nguyên cùng mẹ. |
Từ lời cầu cứu của người cha
Trước đó, vào ngày 19/5, Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn thư cầu cứu của anh Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1983, trú tại đội 2 thôn Chiềng, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) về việc người con trai 8 tháng tuổi của anh bị bệnh hiểm nghèo, cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.
Theo nội dung đơn cầu cứu của anh Nguyễn Văn Đông, vợ chồng anh có hai người con trai, cháu đầu 9 tuổi, cháu thứ hai 8 tháng tuổi tên là Nguyễn Đình Nguyên.
Khi vừa được 4 tháng tuổi, cháu Nguyên bị bệnh viêm phổi, phải điều trị định kỳ mỗi tháng 2 lần tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, Thanh Hoá với liệu trình 10 ngày/lần. Gia đình anh Đông và vợ là chị Vi Thị Xuân phải cắm sổ nhà, đất để vay mượn tiền chữa trị cho cháu với hy vọng bệnh tình của cháu sẽ thuyên giảm.
Thế nhưng vào thời điểm tháng 5/2018, thấy cháu ngày một yếu đi, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện nhi Thanh Hoá điều trị, được bác sỹ thông báo rằng cháu suy tim nặng, thiếu động mạch vành phải, nên chuyển lên tuyến trên để mổ.
Khó khăn chồng chất khó khăn, giữa lúc anh chị đang hoang mang vì không có tiền mổ tim cho cháu thì bác sĩ của Bệnh viện tim Hà Nội kết luận cháu Nguyên bị suy tim rất nặng, không thể nào can thiệp được bằng phương pháp mổ do tuổi cháu còn quá nhỏ.
|
Bức tâm thư đẫm nước mắt mà anh Đông gửi đến Tòa soạn Pháp luật Plus. |
Theo kết quả siêu âm, tim của cháu phình to gấp đôi tim bình thường, cháu Nguyên lại yếu nên phải điều trị bằng thuốc mỗi tháng một lần với chi phí rất cao. Nhận được tin đó, vợ chồng anh Đông, chị Xuân đau xót vô cùng, phần vì đứa con dứt ruột đẻ ra phải mang bệnh hiểm nghèo khi mới chỉ 8 tháng tuổi, phần lại vì không biết vay mượn ở đâu số tiền hàng tỷ đồng để có thể chạy chữa cho cháu khi anh em, họ hàng đều nghèo khó...
Do không có tiền thuê nhà ở Hà Nội để chữa trị theo liệu trình hàng tháng cho cháu nên gia đình anh Đông đã đưa cháu Nguyên về điều trị tạm thời tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.
Nơi sinh sống của gia đình cháu Nguyên thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (135) của tỉnh Thanh Hóa. Chị Vi Thị Xuân - mẹ cháu Nguyên là người dân tộc thiểu số, gia đình anh chị gồm 3 thế hệ nhưng nguồn thu nhập chỉ trông vào 0.97 sào ruộng.
Mẹ anh Đông đã già yếu, vợ anh nuôi con nhỏ nên anh trở thành lao động chính trong nhà. Tuy nhiên, do sức khỏe của con không tốt nên anh không dám đi làm xa, chỉ làm thuê mướn trong làng, ai thuê gì thì làm nấy.
Thông qua nhịp cầu bạn đọc của báo Pháp luật Việt Nam, biết được câu chuyện, một nhà hảo tâm công tác tại tỉnh Thanh Hóa đã chuyển số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình chữa bệnh cho Nguyên.
Cùng với sự quyên góp của nhiều cá nhân, tổ chức, số tiền này đã góp một phần vào chi phí chữa bệnh cho bé Nguyên. Trao đổi với phóng viên, chị Vi Thị Xuân - mẹ cháu bé cho biết, "tôi xin cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao cả của nhà hảo tâm giấu tên, đã cùng cộng đồng xã hội chia sẻ nỗi đau cùng gia đình tôi. Hiện số tiền gia đình chúng tôi nhận được là trên 150 triệu đồng”.
Đối với cháu bé và gia đình, hàng ngày họ vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau và sự giày vò về bệnh tật đối với con trẻ cùng một niềm mong mỏi phép màu có thể xảy ra.
Hy vọng Nguyên cùng gia đình sẽ có một mùa xuân thật ấm áp, hy vọng xuân yêu thương đang tràn về sẽ giúp bé vượt qua những cơn nội tại, và chúng ta hy vọng một phép màu sẽ đến…(!).