Xuân về nơi Chiến khu xưa K9
Trong không khí Tết đến xuân về, Chiến khu xưa K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội) lại tưng bừng chào đón hàng vạn du khách đến thăm quan và tìm hiểu về một nơi đã trở thành một di tích có giá trị lớn về lịch sử - văn hóa, nơi giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ Nguồn" của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.
Trang trí hoa màu nào đẹp nhất, hợp phong thủy nhất Tết Bính Thân?
Đỉnh Phia Oắc - Cao Bằng đẹp sững sờ trong băng tuyết
Ngắm vẻ đẹp huyền hoặc của Đà Lạt qua triển lãm "Mây nắng cao nguyên"
Ra mắt cuốn sách "Việt Nam đất nước tươi đẹp lịch sử hào hùng"
Khám phá thác Trái tim đẹp nao lòng giữa núi rừng Tây Bắc
Từ trung tâm Thủ đô Hà Nội, du khách lên ôtô đi theo đường quốc lộ 32 hoặc Đại lộ Thăng Long đều đến thị xã Sơn Tây, rẽ theo đường 414 (tỉnh lộ 87) đi khoảng 19 km là đến đồi Đá Chông, thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Đây là địa điểm nơi gìn giữ thi hài của Bác Hồ từ 1969 - 1975 còn gọi là Khu di tích K9.
Trong không khí Tết đến Xuân về, Chiến khu xưa K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội) lại tưng bừng chào đón hàng vạn du khách đến thăm quan và tìm hiểu về một nơi đã trở thành một di tích có giá trị lớn về lịch sử - văn hóa, nơi giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ Nguồn" của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.




Trong khu di tích, đặc biệt là di tích lịch sử, đâu đó cũng có hình ảnh của cây Đào, "Cây đào thể hiện cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của các chiến sỹ cộng sản".










Điểm nhấn của Khu di tích lịch sử K9 làm các du khách ấn tượng đó là tại các điểm di tích, các hướng dẫn viên rất xinh đẹp và duyên dáng luôn nhiệt tình giới thiệu địa danh lịch sử đến với các du khách tham quan.

Đến với K9, du khách sẽ được thắp hương Nhà thờ Bác Hồ, tham quan khu vực bảo quản thì hài Bác, đến nay vẫn còn được giữ nguyên trạng nhà kính, nhà hầm và các phương tiện kỹ thuật máy móc từng bảo vệ thi hài Bác Hồ qua các thời điểm lịch sử; du khách còn được du lịch với không gian núi rừng mà bên dòng sông Đà em đềm chảy đầy thơ mộng.











