Trong hành trình tại Châu Đốc, An Giang, Bi Béo đã gặp bé trai có ngoại hình khá giống mình. Danh hài Xuân Bắc đã nhanh chóng thanh minh sau đó.
Kết thúc những trải nghiệm thú vị tại Đà Nẵng, cả 4 cặp bố con lại tiếp tục lên đường mang theo bao ấp ủ, ước mơ của riêng mình về 1 cuộc hành trình mới ở phía trước. Thành phố miền Tây sông nước Châu Đốc - Tỉnh An Giang là hành trình tiếp theo của các cặp bố con.
|
Châu Đốc - xứ sở của các loại mắm. |
Một cuộc khảo sát thú vị đã diễn ra, thật bất ngờ khi "Bố ơi! Mình đi đâu thế" cùng 4 cặp bố con nổi tiếng hoàn toàn xa lạ tại miền Tây sông nước.
|
Bác Leng Keng giới thiệu về thành phố và giao nhiệm vụ đầu tiên. Ghi nhớ tên và hình thức bên ngoài. Nếm thử mùi vị. |
|
Trong khi bác Leng Keng giao nhiệm vụ thì một nhân vật lạ xuất hiện có ngoại hình khá giống với Bi Béo. Danh hài Xuân Bắc đã phải nhanh chóng thanh minh rằng mình chưa đến Châu Đốc bao giờ. |
|
Gặp người anh em có ngoại hình khá giống mình, Bi Béo khá hào hứng, tạo dáng xì tin. |
|
Các cặp bố con bắt đầu hành trình bằng thử thách đầu tiên đi tìm hiểu về các loại mắm. |
|
Câu hỏi khó nhất trong tuần của bố Minh Khang. Tuy nhiên, danh hài Xuân Bắc đã khiến bố Minh Khang phải ngậm ngùi khi cho biết cá béo hay chơi nhạc. |
|
Nhờ sự giúp đỡ của những người dân hiền hậu mà các cặp bố con đã hoàn thành xong nhiệm vụ. 4 bé được nhận một phần quà bất ngờ . |
Trải nghiệm đầu tiên - tìm hiểu về các loại mắm trong chợ Châu Đốc đã đem đến cho các cặp bố con nhiều điều thú vị và bổ ích. Hành trình mới chỉ bắt đầu - hãy cùng chờ đón những trải nghiệm tuyệt vời của Chíp, Bi, Suti và Tốt Ti tại miền Tây sông nước hiền hòa với những người dân thật thà và nhân hậu.
|
Cặp bố con Mạnh Trường thưởng thức phong cảnh trên xe lôi. Bé Chíp điệu đà luôn bắt bố phải che nắng để không bị đen. |
|
Cặp bố con Xuân Bắc không quên tìm hiểu về đồ ăn. |
|
Cặp bố con Minh Khang rất chịu khó tìm hiểu nguồn gốc. |
|
Tham quan cảnh sinh hoạt trên sông nước của người dân. |
|
Ngạc nhiên khi lần đầu được xem đánh cá gần đến thế. |
Sau khoảng thời gian được đắm mình trên dòng sông, ngắm nhìn cảnh sinh hoạt của người dân cùng với những câu hò tha thiết. 4 cặp bố con được đưa nơi mình sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.
|
Bi Béo ngạc nhiên khi thấy rất nhiều ngôi nhà bập bềnh trên mặt nước. |
|
Các cặp bố con được đi 1 vòng thăm quan nơi ở mới. |
|
Bố Minh Khang rất thích ngôi nhà mới. |
|
Tuy nhiên, giây phút thư giãn chưa được bao lâu, mật thư xuất hiện ngay lập tức. |
|
Ngay sau khi nhận được mật thư, các cặp bố con cảm thấy rất thích thú. Mọi người bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc và đi thăm quan nhà của nhau. |
|
Bố Xuân Bắc lại kheo tài làm nghề kéo thuyền đến Bi cũng phải ngán ngẩm với bố. |
|
Các cặp bố con cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà mới. |
|
Tốt Ti hào hứng cho gà ăn. |
Cuộc sống của 4 cặp bố con tại ngôi nhà mới sẽ diễn ra thế nào? “Bố ơi, Mình đi đấu thế?” tập 37 lúc 12h trên kênh VTV3 ngày 20/2.