Ngày 25/6, TAND quận Hà Đông, TP Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ án "Trộm cắp tài sản" với giá trị tài sản 5 triệu đồng.
Bị cáo là một người mẹ đơn thân, gồng gánh nuôi ba đứa con nhỏ trong cảnh thiếu thốn.
Theo cáo trạng của Viện KSND quận Hà Đông, TP Hà Nội, khoảng 11h30 ngày 26/5/2025, Chu Thị Thìn (SN 1988, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội), hành nghề giao hàng (shipper), đến quầy hoa của chị Phạm Thị H., tại chợ Hà Đông để nhận đơn hàng.
Khi thấy cháu Phạm Tuấn Anh (SN 2006, cháu chị Hoa) đang trông hàng và cất tiền vào ngăn kéo, Thìn nảy sinh ý định trộm cắp.
Giả vờ chọn hàng, Thìn mở ngăn kéo lấy một cọc tiền (5.014.000 đồng) giấu vào túi quần.
Hành vi này bị người dân phát hiện, báo công an. Sau đó, Chu Thị Thìn bị truy tố vì tội "Trộm cắp tài sản".
Trong quá trình điều tra, Thìn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.
 |
| Ba đứa trẻ cùng mẹ tại phiên toà. |
Trong phòng xét xử nhỏ tại TAND quận Hà Đông, người phụ nữ ôm đứa con hơn ba tháng tuổi đứng trước bục bị cáo; hai đứa trẻ còn lại, một cháu 12 tuổi, một cháu 9 tuổi, lặng lẽ ngồi nép bên hàng ghế dành cho người tham dự, thỉnh thoảng trốn dưới gầm bàn như để nấp khỏi thế giới quá đỗi nghiệt ngã ngoài kia.
Khai với Hội đồng xét xử, người mẹ của 3 đứa trẻ giải thích nguồn cơn dẫn đến hành vi phạm tội vì “không có tiền nuôi con”.
Một câu nói ngắn gọn, cùng hình ảnh 3 đứa trẻ vô tội phải ra tòa cùng mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa và động lòng trắc ẩn.
HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 8 tháng tù cho hưởng án treo. Một bản án đủ răn đe, nhưng cũng nặng trĩu trách nhiệm xã hội.