Xót xa cảnh ông bố sang nhà thông gia xin Anh Thư về nhà mình sau khi chứng kiến Vũ đi với gái
Tập 70 Về nhà đi con, xót xa cảnh ông bố quốc dân sang nhà thông gia xin Anh Thư về nhà mình sau khi chứng kiến Vũ đi với gái.
'Về nhà đi con' tập 66: Vũ qua đêm với Nhã, Thư chỉ biết đau đớn xin 'đừng để bố tôi biết'
Về nhà đi con tập 65: Nhã gửi quà khiêu chiến Thư, diễn sâu trước mặt Vũ
Thúy Ngân thân thiết hội ngộ soái ca "Về nhà đi con" ở sự kiện
Xót xa khi nghe Thư đau đẻ gọi tên Vũ trong tập 62 của bộ phim "Về nhà đi con"
Hoa hậu Tiểu Vy đẹp mê hồn bên soái ca "Về nhà đi con" tại show diễn nhà thiết kế Amy
Sau tối sinh nhật, dù ông sơn đã dặn Vũ không nên nói cho Thư biết chuyện gì xảy ra cho tới hết ngày sinh nhật. Cuối cùng Vũ vẫn thừa nhận với Anh Thư chuyện ông Sơn nhìn thấy mình đi với Nhã. “Tôi thật sự xin lỗi cô. Tôi không hề cố ý”, Vũ nói.
Thư khóc nấc lên, mắt như điên dại: “Đấy là không cố ý đấy à. Anh không cố ý mà nó còn như thế, đến lúc anh cố ý thì nó sẽ như thế nào? Anh nói đi.
Loại người như anh, anh có biết thế nào là tình yêu không? Anh có biết thế nào là tổn thương không? Anh có biết thế nào là đau khổ không”, Thư hét lên.
Huệ nói với Dương thêm về những chuyện người lớn: “Trong hôn nhân chỉ có hai người trong cuộc hiểu được thực sự tại sao họ không sống được với nhau. Thế nên là, việc của Vũ và hai chị em mình chỉ có duy nhất là phải ở bên cạnh Thư dù nó lựa chọn như thế nào”.

Xót xa cảnh ông bố quốc dân sang nhà thông gia xin Anh Thư về nhà mình sau khi chứng kiến vũ đi với gái.
Ông Sơn sau khi chứng kiến Vũ bội bạc đi bón cháo cho Nhã trong ngày sinh nhật Thư, cả nhà chờ cơm, ông tới nhà ông bà Luật Giang nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong ông ra về, Thư chạy theo và hai bố con nói chuyện.
“Con cũng thấy đấy, giờ bố già nua, lẩm cẩm giáo điều. Nhưng bố của tình nghĩa, tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về”, ông Sơn nói trong nước mắt.

