Xót xa bé 4 tuổi ngày ngày phải giành giật sự sống với “thần chết”
TNGT đã khiến cả gia đình lâm vào tình cảnh nghẹt nghèo: Mẹ mất, cha chấn thương sọ não, con dập nội tạng đang từng phút từng giây phải giành giật sự sống với “tử thần”.
Xót xa số phận cô gái xinh đẹp bị người yêu tạt xăng đốt
Xót xa cuộc sống của trẻ nhỏ, nơi đường phố là nhà tại SaPa
Phú Thọ: Xót xa nhà ở xã hội gần 500 tỷ vẫn nằm "bất động"
Xót xa: Đôi trai gái cùng gieo mình xuống lòng sông lạnh lẽo
Vụ TNGT thương tâm trên ập đến với gia đình bé Võ Thị Cẩm Tú (4 tuổi, quê Quảng Ngãi) cuối tháng 11/2015 vừa qua. Sau vụ tai nạn, mẹ bé mất tại chỗ, còn cha bé thì bị dập phổi và chấn thương sọ não, người chị của bé bị gãy xương.

Riêng bé Cẩm Tú thì bị nặng nhất, bị dập nội tạng, khả năng lành lặn như bao đứa trẻ bình thường là rất hiếm hoi. Ngày qua ngày, bé nằm vật vã trong niềm tin và hy vọng mong manh.
Đến nay, dù đã trải qua 4 ca phẫu thuật an toàn (1 lần phẫu thuật gan, 2 lần phẫu thuật ruột và 1 lần phẫu thuật lấy mủ vì bị nhiễm trùng) nhưng bé vẫn chưa thoát khỏi cửa tử.

Hiện bé phải đối mặt với căn bệnh nhiễm trùng tới tận xương, nguy cơ bị hoại tử là rất cao. Ngay tại đùi bé có một vết thương rất sâu để lại sau đợt mổ để lấy hết mủ ra mới đây nhất.
Theo lời bác sĩ, bé còn phải phẫu thuật ghép da nữa nhưng chưa biết có thành công hay không. Hiện bé đang nằm điều trị đặc biệt ở khoa Ngoại nhi 3, BV Phụ sản Đà Nẵng.
Bị thương tật đầy người (trừ những lúc quá đau đơn bé mới khóc) còn lại bình thường khi có người vào thăm bé đều không khóc, nằm im chịu đựng, đùa giỡn, nói cười rất hồn nhiên.

Gia cảnh khó khăn, tiền lo mai táng, lo phẫu thuật, thuốc men cho cả gia đìn, thật sự qua sức. Hiện giờ, cha bé vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện. Vì vậy, bé phải sống bằng tình thương của thiên hạ.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no, có nhiều trường hợp thương tâm, người ngoài cuộc nhìn thấy muốn rơi nước mắt, huống hồ gì người thân, càng đau lòng hơn khi người gánh chịu những đau đớn về thể xác và tâm hồn là một đứa bé chỉ mới 4 tuổi. Thương lắm!”- trích một lời chia sẻ đầy xúc động của một tình nguyện viên trên facebook.
| Mọi người quan tâm, hỗ trợ cho bé Võ Thị Cẩm Tú xin gửi về khoa Ngoại Nhi 3, Bệnh viện Phụ sản Đà Nẵng. Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0943 226 726 (chú Trịnh Văn Quân, chú ruột bé Tú); hoặc số điện thoại 0128 99 000 95 (Ngô Thị Trinh). |











