Ít nhất 35 hành khách đã thiệt mạng khi một chiếc xe bus chở 65 người đi từ Madhubani tới Sitamarhi bất ngờ lao xuống một hồ lớn ở làng Basaith, huyện Madhubani, bang Bihar, miền tây Ấn Độ.
|
Chiếc xe bus bị nạn được kéo lên khỏi hồ. (Ảnh: The Hindu) |
Theo India Express, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 19/9, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế bị mất lái.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, dân làng đã vô cùng tức giận vì lực lượng cứu hộ đến hiện trường quá muộn. Thậm chí họ còn lấy đá ném vào lực lượng cứu hộ khiến lực lượng cảnh sát phải có mặt để ngăn diễn biến xấu xảy ra.
Hiện tại, 35 thi thể đã được trục vớt, nhiều người may mắn sống sót vì đã kịp nhảy ra khỏi xe và bơi vào bờ. Tuy nhiên số người chết dự kiến vẫn tiếp tục tăng vì công tác cứu hộ và vớt xác vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Ở một diễn biến khác, Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã bày tỏ sự sự chia buồn về cái chết của các hành khách xấu số trong vụ tai nạn xe bus trên. Ông tuyên bố nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Ngoài ra, chính quyền bang Bihar cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ cho thân nhân những người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên gần 6.000 USD/người (400.000 rupe).
Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.