Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ, Jeh Johnson xác nhận chỉ có 1 thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại thành phố Dallas, Mỹ hôm 7/7.
Tin nên đọc
11 cảnh sát bị bắn ở Mỹ, 5 người chết
Mỹ lên án 3 vụ xả súng và đánh bom liều chết ở sân bay Thổ Nhĩ Kỳ
3 vụ đánh bom và xả súng liên tiếp tại sân bay lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ
Hiện trường vụ đánh bom, xả súng liên tiếp ở sân bay Thổ Nhĩ Kỳ
|
Thủ phạm vụ xả súng đẫm máu nhằm vào cảnh sát Dallas, Mỹ tên Micah Xavier Johnson. (Ảnh: AP) |
Theo AP, thủ phạm là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi, từng là quân nhân phục vụ trong Lực lượng dự bị quân đội Mỹ, và từng được triển khai đến Afghanistan từ tháng 11/2013 - 7/2014.
Johnson không có tiền sử tội phạm cũng như mối liên hệ với các tổ chức khủng bố khác.
Cảnh sát trưởng thành phố Dallas cho biết nguyên nhân khiến Johnson thực hiện vụ xả súng là do:“Anh ta rất bất bình với việc nhiều người da đen bị bắn chết thời gian gần đây và muốn giết người da trắng đặc biệt là cảnh sát”.
Sau cuộc thương lượng không thành, Johnson đã bị cảnh sát tiêu diệt bằng robot cài bom.
Trước vụ việc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ phục kích này là "một cuộc tấn công đầy thù hận, có kế hoạch và hèn hạ nhằm vào lực lượng hành pháp", đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và kêu gọi sự đoàn kết tới người dân cùng sở cảnh sát Dallas.
Được biết, vụ xả súng ở Dallas diễn ra trong bối cảnh nhiều hoạt động biểu tình phản đối việc cảnh sát bắn chết 2 người Mỹ gốc Phi tại các bang Louisiana và Minnesota vài ngày qua.
Ngày 5/7, Alton Sterling, một người Mỹ gốc Phi 37 tuổi, đã bị bắn chết bên ngoài một cửa hàng tiện ích tại Lousiana sau khi cảnh sát nhận được điện thoại của một người vô gia cư thông báo về việc bị một người đàn ông mang súng đe dọa.
Theo những hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, Sterling đã bị cảnh sát quật ngã và bắn chết.
Ngày 6/7, Philando Castile, 32 tuổi cũng bị bắn chết tại Minnesota. Diamond Raynolds, vợ chưa cưới của nạn nhân, người chứng kiến toàn bộ vụ việc cho biết xe của hai người bị cảnh sát chặn lại do hỏng đèn hậu.
Khi đang tìm cách lấy bằng lái xe trong ví thì Castile bị cảnh sát bắn 4 phát và thiệt mạng ngay sau đó. Castile là người da màu thứ 123 tại Mỹ bị cảnh sát bắn chết trong năm 2016.
Trong vụ việc thứ 2 này, vợ chưa cưới của nạn nhân đã truyền trực tiếp cảnh chồng bị bắn lên mạng xã hội Facebook. Vụ việc này đã gây nên làn sóng phẫn nộ và phản đối trên mạng xã hội.