Trong tập 4 phim “W- Hai thế giới”, nữ chính Yeon Joo (Han Hyo Joo) đã mở khóa sự thật về cuộc đời của Kang Chul (Lee Jong Suk) rằng anh chỉ là nhân vật trong truyện tranh.
Tin nên đọc
Tín đồ iPhone có thể sắp được sở hữu camera quay phim 360 độ
“DJ số 1 Việt Nam” ra mắt nonstop Rock ủng hộ phim Fan cuồng
Tân Hiệp Phát tham gia làm 80 tập phim về biển đảo Việt Nam
Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Truyền hình – Telefilm 2016
Sau bộ phim gây sốt màn ảnh Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời”, khán giả lại tiếp tục “điên đảo” với bộ phim mới đang được chiếu trên đài MBC vào thứ 4, thứ 5 của đạo diễn Jung Dae-Yoon mang tên “W - Hai thế giới” (W – Two Worlds).
Mặc dù đang được phát sóng ở tập 4 nhưng phim Hai thế giới đã đat lượng xem khủng bởi những tình tiết hấp dẫn, khó đoán ngay từ tập đầu tiên.
“W - Hai thế giới” là một bộ phim buồn lãng mạn gay cấn lấy bối cảnh của Seoul vào năm 2016, bao quanh nhiều bối cảnh khác nhau, nơi mà các nhân vật có thể di chuyển được ở cả không gian thực tế lẫn phi thực tế.
Một câu chuyện tình yêu giữa một cặp đôi Kang Chul và Yeon Joo đang ở trong độ đầu 30 tuổi. Đó là câu chuyện về hai người sống trong cùng một thời đại, nhưng trong thế giới khác nhau.
Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) là một bác sĩ phẫu thuật có cha là một người sáng tạo truyện tranh nổi tiếng. Một ngày nọ, cha cô bị mất tích và cô chạy đến xưởng của cha mình để tìm ông ấy, và thay vào đó cô đã tìm thấy một người đàn ông lạ, Kang Chul (Lee Jong Suk) đang đẫm trong biển máu, kéo cô vào một không gian khác.
Kang Chul là doanh nhân trẻ tự tay sáng lập công ty liên doanh trị giá 1,5 nghìn tỷ won, dù chưa bước sang tuổi 30 nhưng khối tài sản của chàng trai vừa đẹp vừa tài này đã lên đến 800 tỷ won. Năm 18 tuổi, Kang Chul đã từng đoạt cúp vô địch ở Thế vận hội Olympic. Thế nhưng, cậu đột ngột thay đổi con đường sự nghiệp khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Từ một vận động viên thể thao, Kang Chul quyết đổi hướng sang nghiên cứu khoa học máy tính và đã thành công.
Đúng như những lời Kang Chul nói rằng Yeon Joo – cô gái bí ẩn chính là chìa khóa mở cuộc đời của anh, trong tập 4 phim “W – Hai thế giới”, Kang Chul đã tìm mọi cách để giữ Yeon Joo ở lại bên mình. Thay vì báo tung tích Yeon Joo cho cảnh sát, anh đưa cô về nhà mình.
Về phần Yeon Joo, sau khi ngất đi và bước vào thế giới truyện tranh, cô đã cố gắng để tìm cách trở về thế giới thực. Nhưng mọi điều cô cố gắng đều vô ích. Dù có hôn, dù có nói em yêu anh hay cởi đồ trước mặt Kang Chul để anh thay đổi cảm xúc của mình thì kết quả cô nhận được cũng chỉ là con số không. Dường như Kang Chul không hề ngạc nhiên, anh tỏ ra khá bình tĩnh. Chính điều này khiến Yeon Joo khóc dở mếu dở.
Trong tập 4 “W – Hai thế giới”, nhân lúc Kang Chul đi công tác nước ngoài, thư ký của anh – So Hee đã dẫn Yeon Joo lên nhà hàng trên tầng thượng gài bẫy báo cảnh sát. Và đúng như sắp đặt của trợ lý thư ký Kang Chul, Yeon Joo đã bị cảnh sát bắt vì liên quan tới vụ tấn công Kang Chul.
Trước khi bị bắt Yeon Joo đã kịp báo cho Kang Chul biết và ném điện thoại đi để anh không bị liên lụy.
Là một người không thuộc thế giới truyện tranh bởi vậy Yeon Joo không biết phải khai báo thế nào với cảnh sát. Những thông tin thật mà cô khai báo đều không có ai tin. Cô chỉ còn biết im lặng, nghe những lời hò hét tức giận từ phía cảnh sát.
Không thể biện hộ được cho bản thân, Yeon Joo chỉ biết chấp nhận ngồi tù.
Về phia Kang Chul ngay sau khi trở về Seoul, anh lập tức đến trại giam thăm Yeon Joo và gọi điện cho So Hee trách mắng cô ta thậm tệ. Kang Chul cho biết anh hiểu được nỗi khổ Yeon Joo đang phải chịu đựng bởi trước đây anh cũng đã từng như cô, không có tội nhưng không có bằng chứng nào chứng minh mình vô tội. Đồng thời anh cũng tuyên bố để So Hee thôi việc, cô chỉ có thể làm bạn tốt của anh.
Gặp Kang Chul ở trại giam, mặc dù muốn giấu kín mọi việc nhưng cuối cùng Yeon Joo đã quyết định nói sự thật chấn động cho Kang Chul biết rằng cuộc sống của anh là thế giới trong truyện tranh và anh là nhân vật chính.
Sau khi nghe xong bí mật này, Kang Chul ngỡ ngàng. Và sự thay đổi cảm xúc trong anh sau khi biết sự thật về cuộc đời mình đã giúp cho Yeon Joo trở về được cuộc sống thực.
Sự biến mất của Yeon Joo khiến cho cảnh sát náo loạn lên bởi họ không biết cô trốn thoát như thế nào. Còn với Kang Chul anh chỉ biết ngồi một mình giữa sự náo loạn của đội ngũ cảnh sát suy nghĩ.
Anh đã gọi điện cho chú của mình và nói cho ông biết về bí mật này. Tuy nhiên, lúc Kang Chul nói sự thật cũng là lúc thế giới trong chuyện tranh của anh dừng lại. Mọi người đều bất động chỉ có duy nhất Kang Chul chuyển động được.
Và một không gian kì ảo hiện ra trước mắt Kang Chul. Không gian này khiến anh nhớ đến lần bị thương trên sân thượng và kéo Yeon Joo vào thế giới của mình. Anh hiểu ra đó chính là cánh cửa giúp anh đến với thế giới của Jeon Joo. Kang Chul quyết định cầm theo một khẩu súng và bước vào thế giới của Yeon Joo – nơi tồn tại tạo ra thế giới của anh.
Đứng tại Seoul “của Yeon Joo”, Kang Chul không khỏi bất ngờ và đứng chôn chân tại chỗ nhưng rồi anh cũng quyết định bước đi tìm Yeon Joo.
Hai tập 5 và 6 của phim Hai thế giới (W – Two Worlds) sẽ tiếp tục được trình chiếu vào tối ngày 3-4/8 trên kênh MBC tại Hàn Quốc.