Cầu tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II chiều ngày 5/5 rất đông người thân của các ngư dân Quảng Nam bị đâm chìm tàu trên biển Hoàng Sa. Trong giờ phút đoàn tụ, nước mắt của những người thân của các ngư dân đã rơi.
Đúng 16h30, chiếc tàu cứu hộ SAR 412 hú nhiều hồi còi rồi cập cảng. Khi các ngư dân bước lên bờ, những người thân của hộ cứ thế ôm chầm lấy nhau mà khóc. Họ khóc vì được tận mắt thấy người thân bằng da bằng thịt của mình đã trở về an toàn.
|
| Những người thân của các như dân đang chờ đón họ trở về. |
Theo ngư dân Phạm Trung kể lại: Lúc đó khoảng 23 giờ khuya, tôi đang ngủ thì nghe một tiếng động rất mạnh. Khi tỉnh dậy thì nhìn thấy con tàu đang bị chìm, tôi hoảng quá chỉ gom được ít can nhựa cùng mấy áo phao rồi nhảy xuống biển. Hơn 10 phút sau, con tàu chìm hẳn.
Ngư dân Phạm Trung cho biết, tàu mình bị đâm bên phải mạn, cú đâm rất mạnh khiến không ai kịp trở tay. Rất may lúc này trên tàu chỉ có 3 ngư dân ở lại giữ tàu, còn 31 ngư dân khác đang câu mực trên biển. Sau khi tàu bị đâm chìm, các ngư dân khác không có tàu nên trôi nổi trên biển mấy tiếng đồng hồ mới được cứu.
|
| Tàu cứu hộ đưa 34 ngư dân vào bờ. |
Chủ tàu, ông Phạm Phú Thành kể lại: Lúc này tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ một chiếc tàu vỏ thép rất to màu xám đâm rất mạnh vào tàu của tôi. Cú đâm mạnh làm tôi ngã nhào và đập đầu vào thành tàu sưng một cục to. Sau khi bình tĩnh lại thì chiếc tàu đang chìm dần, không kịp lấy gì ngoài mấy can nhựa để anh em bu vào và mấy chiếc áo phao. Toàn bộ tài sản cũng chìm theo con tàu, trong đó có 30 tấn mực mà trong suốt hơn 2 tháng lênh đênh trên biển anh em đã câu được.
Một ngư dân khác là Nguyễn Tấn Thành kể lại: Khi tôi cùng các ngư dân khác đang câu mực cách tàu “mẹ” chừng vài lý. Đáng lẽ, đúng giờ là tàu “mẹ” sẽ đi một vòng vớt các thuyền thúng đang câu mực nhưng hôm đó, không thấy tàu “mẹ” đến nên tôi biết chuyện chẳng lành. Đến khi bơi đi kiếm bạn thì được tàu khác vớt lên.
|
| Thuyền trưởng Phạm Phú Thành trong vòng vây của người thân. |
Đang chờ chồng con trên bến tàu, bà Bùi Thị Luận (SN 1965 tuổi, vợ thuyền trưởng Phạm Phú Thành) nước mắt ướt vạt áo, kể: “Sáng ngày 3/5, khi tồi chuẩn bị đi làm thì nghe thông tin từ tàu của ông Phạm Phú Trung báo về mà tôi đứng tim.
Bà cho biết, tàu câu mực của ghia đình đi từ 26 tháng Giêng. Đến nay đã được hơn 2 tháng và chuẩn bị về thì bị đâm chìm. Tất cả hàng hóa và con tàu cùng ngư lưới cụ khoảng gần 10 tỉ đồng đã bị chìm xuống biển, giờ không biết phải làm sao. Còn mấy chục bạn tàu nữa chứ có phải gia đình tôi không đâu. Bà cứ khóc mãi trong khi đứng chờ chồng và con trai đang trên đường trở về.
Còn bà Đặng Thị Chấp (65 tuổi) đón xe cùng những người khác trong làng ra đón con trai trở về. Bà có con trai tên Nguyễn Hà (42 tuổi) đi theo tàu của ông Phạm Phú Thành. Khi bà nhận thông tin gần đến ngày về thì tin dữ đã đến. Cũng may, dù tàu có bị chìm, hàng hóa có bị mất nhưng người còn là tốt. Đón xe ra cảng từ 2 giờ chiều, chờ mãi rồi tàu cứu hộ cũng cập bờ, bà lao đến ôm chầm đứa con trai của mình khóc nức nở.
Theo báo cáo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã khẩn trương, quyết liệt triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn: yêu cầu tàu QNa 94998 TS đang hoạt động gần khu vực tàu QNa 95959 bị chìm tham gia tìm kiếm cứu nạn 34 thuyền viên; đồng thời, đề nghị Trung tâm cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC) phối hợp tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên Việt Nam.
Chạy đua với thời gian, trong suốt hành trình đi cứu nạn 34 thuyền viên tàu QNa 95959, tàu SAR 412 đã giữ liên lạc, hướng dẫn tàu QNa 94998 TS đang hoạt động gần khu vực tàu QNa 95959 TS bị chìm triển khai ngay phương án tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên tàu bị nạn.
|
| Lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng ký bàn giao các ngư dân về địa phương. |
Với những nỗ lực không mệt mỏi, bằng việc kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống của ngư dân và các phương pháp tìm kiếm người bị nạn trên biển hiện đại nhất; đến 7h ngày 4/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã cứu được 28 thuyền viên tàu bị nạn. Đến 8h cùng ngày, 6 thuyền viên còn lại của tàu QNa 95959 TS đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hiện trường tìm thấy trên thuyền thúng của tàu bị nạn.
Sau gần chục giờ trôi dạt trên biển, tình trạng sức khỏe của 34 thuyền viên suy yếu, tinh thần mệt mỏi, hoảng loạn. Khoảng 1h ngày 5/5, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận tàu QNa 94998 TS tại vị trí cách đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) khoảng 80 hải lý về hướng đông đông bắc.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã ngay lập tức chuyển toàn bộ 34 thuyền viên bị nạn sang tàu cứu nạn và trợ giúp y tế, chăm sóc sức khoẻ, động viên tinh thần thuyền viên bị nạn. 34 thuyền viên bị nạn đã được khẩn trương đưa vào bờ an toàn.