Sau thông tin về vụ việc mặt cô gái trẻ biến dạng lỗ chỗ như tổ ong do tiêm căng bóng da, được đăng tải trên Pháp Luật Plus vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của một nạn nhân bị “làm cho lệch mặt” vì đặt niềm tin sai chỗ, tại cơ sở spa “cỏ” này.
Gọi là spa nhưng lại giống như phòng trọ sinh viên
Được biết, spa mà 2 nạn nhân chia sẻ với Pháp Luật Plus có tên “Thành Lan Beauty – chuyên Đào tạo nghề spa, nối mi chuyên nghiệp, phun xăm thẩm mỹ” có địa chỉ tại số 62 ngõ 58 phố Nguyễn Khánh Toàn, hà Nội. Gọi là spa cho “chuyên nghiệp” nhưng ở ngoài nhìn vào lại giống như một phòng trọ sinh viên với “vỏn vẹn” 2 giường spa, 1 ghế cho khách ngồi và chỉ có thêm 1 chiếc gương lớn. Cách thức quảng cáo là sử dụng mạng xã hội, dùng lời ngon tiếng ngọt, đánh trúng tâm lý mong muốn làm đẹp, thay đổi bản thân của chị em.
Đơn trình báo và tình trạng hiện giờ của chị Hương - nạn nhân trước đó của spa "cỏ" Thành Lan
Mới đây chị Lương Hoàng Yến Nhi ở Tây Hồ, Hà Nội đã phản ánh tới toà soạn Pháp luật Plus, cũng vì nhu cầu làm đẹp chính đáng, chị quyết định sử dụng dịch vụ tiêm má baby tại đây cơ sở của Spa này, với mức giá 2 triệu đồng nhưng cuối cùng tiền mất, tật mang và đến giờ vẫn chưa biết sẽ phải “chữa cháy” như thế nào?
Chia sẻ với PV, chị Nhi cho biết “mìnhquyết định đến tiêm má tại spa này vì được chủ spa cam kết bảo hành, bao đẹp và thấy quảng cáo mạnh trên mạng xã hội, ngoài ra nếu có vấn đề gì chủ spa hứa sẽ đảm bảo chịu trách nhiệm”.
“Chủ spa Thành Lan khi quảng cáo có nói, khách có quyền kiểm tra, test thuốc. Tuy nhiên đến lúc làm, mình thắc mắc thì lại tìm lý do loanh quanh và bảo rằng đã hút hết thuốc ra rồi, chỉ còn vỏ hộp kia thôi”. Đến bây giờ, khi được hỏi nạn nhân vẫn chưa biết rõ là mình đã được tiêm những thứ gì vào má.
Cam kết “không đau, không đẹp không lấy tiền” cuối cùng đều trở thành lời hứa hão
Vừa kể chuyện với chúng tôi, chị Nhi vừa bàng hoàng nhớ lại cách làm việc của spa này “mặt mình vẫn đang còn make up nhưng không hiểu sao nhân viên vẫn chuẩn bị thuốc tê, dụng cụ để tiêm luôn luôn. Đến khi thắc mắc thì nhân viên mới lấy bông và cồn lau qua loa rồi vứt luôn ra sàn, dụng cụ cũng chẳng biết có được khử trùng hay chưa”.
Đây là kết quả "không đẹp không lấy tiền" được khẳng định - Ảnh NV cung cấp
Theo như mô tả, chủ spa là người trực tiếp tiêm, vừa tiêm, chị ta vừa “chọc chọc”, “ngoáy ngoáy” khiến nạn nhân đau điếng đến giàn giụa nước mắt. Mặc dù trước đó rất sợ đau, chị Nhi đã ủ tê lên đến 30 phút. Thấy khách đau, nhưng đánh trúng tâm lý làm đẹp đến “liều mạng” của khách hàng, chủ spa vẫn tự tin “tiêm nốt cho xong” và khách hàng thì vẫn cố “cắn răng chịu đựng”.
Kết quả, sau khi vật lộn với những cơn đau, chị Nhi nhận được khuôn mặt xô lệch, méo xẹo kinh hoàng, má baby như quảng cáo chẳng thấy đâu. Không được như mong muốn, chị có thắc mắc thì chủ spa nói rằng “bạn chẳng hiểu gì về kĩ thuật tiêm cả, đã cam kết đẹp thì bạn để yên tớ làm, tiêm xong nó hơi sưng 1 chút chưa nhận ra được rõ ràng đâu”.
Đến khi hết 1 tháng - mặt vẫn lệch, rồi thì 2 tháng, 3 tháng - mặt vẫn lệch. Lúc này, chị Nhi tìm gặp chủ spa để bảo hành thì vấp phải sự “lật mặt như lật bánh tráng” và phản hồi lại rằng chỉ bảo hành mặt sẽ không bị biến chứng.
Là spa “cỏ” nên việc “ù té, chuồn” cũng đơn giản
Trước những bức xúc của các nạn nhân, cũng như phản hồi của bạn đọc, để nhận được thông tin đa chiều, PV Pháp Luật Plus đã quyết định tìm đến địa chỉ spa “cỏ” có tên: “Thành Lan Beauty – chuyên Đào tạo nghề spa, nối mi chuyên nghiệp, phun xăm thẩm mỹ” tại ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn theo như lời tố cáo thì được biết spa này đã “biến mất”, không còn bất cứ bảng hiệu, biển hiệu nào.
Sau khi vụ việc được đăng báo, cơ quan chức năng còn chưa kịp vào cuộc spa "cỏ" Thành Lan đã kịp "ù té" - Ảnh PV
Liệu rằng cơ sở này cũng như những cơ sở spa “cỏ” khác trên địa bàn đã có đủ điều kiện và đã được cấp phép để hành nghề hay không? Đồng thời để hạn chế các sự việc như trên tiếp diễn, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để kiểm tra làm rõ sai phạm của những spa "cỏ" nêu trên.
Nhằm có thông tin đa chiều và khách quan hơn nữa, Pháp Luật Plus đã liên hệ với phòng Y tế của quận Cầu Giấy về việc xuất hiện những spa “cỏ” kém chất lượng trên địa bàn quận.
Ngày 17 và 18/4, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đảng bộ Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại tá Nguyễn Văn Quán, UVTV, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự, chỉ đạo Đại hội.
Người phụ nữ 37 tuổi đến Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon "nâng mũi không dao kéo" giá 10 triệu đồng, kết quả phải chi 205 triệu nhưng mũi "sưng đỏ, cứng đơ".
Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.
Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.
Sáng ngày 8/4, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Sở Tư pháp thành phố.
Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra sáng nay, 27/4. Trời TP HCM phong quang, nắng sớm. Từ 7h, các đoàn, các khối hùng dũng bước đi trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tự hào của hàng vạn người dân và du khách có mặt tại TP HCM cũng như ánh mắt của muôn người Việt theo dõi qua màn hình ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài...
Trong hàng ngũ chỉnh tề, hình ảnh các nam, nữ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân vào đêm sơ duyệt diễu binh...
Ngày 26/4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành quyết định về áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không l
Hòa trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, ngày 25/4, UBND tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.