Vụ sát hại cháu, đốt xác phi tang và kế " Ve sầu thoát xác"
Gia đình nạn nhân đi đám tang chính con mình mà không biết, một kế hoạch bài bản để ra tay sát hại cháu mình gây chấn động dư luận những ngày qua.
Nghi án Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị sát hại
Thực nghiệm hiện trường, xác định động cơ sát hại thiếu nữ tại phòng trọ ở Đồng Nai
Bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu nữ ở phòng trọ tại Đồng Nai
Lâm Đồng: Khởi tố 2 mẹ con lập mưu sát hại chồng, cha mình
Ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo về kết quả điều tra vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra trên địa bàn.
Theo Công an tỉnh Đắk Nông, chiếc xe bán tải mang BKS 51C-715.70 được người dân phát hiện sáng ngày 4/5 trên Quốc lộ 28, đoạn qua bon B’Nor, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long bị thiêu rụi trơ khung, bên trong có 1 tử thi bị cháy biến dạng.

Đối tượng Minh bị bắt giữ.
Qua xác minh, chủ nhân chiếc xe bị cháy này là ông Đỗ Văn Minh- Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Kết quả khám nghiệm hiện trường, với những chứng cứ thu thập được, cho rằng đây không phải là vụ tai nạn giao thông thông thường nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án điều tra, làm rõ.
Trong khi gia đình tổ chức đám tang cho ông Minh, thì ngày 10/5, Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Minh (49 tuổi, ngụ thôn Đức Tân, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), khi đang lẩn trốn tại Bình Phước.

Hiện trường vụ tai nạn giả mà Minh tạo dựng.
Tại cơ quan điều tra, ông Minh đã thừa nhận hành vi giết cháu vợ mình là Trần Nho Vương (25 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), rồi tạo hiện trường giả.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ông Minh tham gia sàn giao dịch cà phê bị thua lỗ nên ông này nợ nần khoảng 10 tỉ đồng và nảy sinh ý định mua bảo hiểm chiếm đoạt tài sản. Sau khi mua bảo hiểm cho mình (nếu bị chết thì người nhà sẽ được hưởng bảo hiểm 18 tỉ đồng).
Để tìm người thế xác, ông Minh tìm tới 1 nghĩa trang ở huyện Đắk G'Long đào trộm mộ của 1 người mới chết được khoảng 1 tuần để lấy xác. Tuy nhiên, khi đào đến quan tài thì mệt quá nên dừng lại.

Gia đình nạn nhân Vương đâu xót trước sự việc.
Đến ngày 3/5, ông Minh sang huyện Đắk G'Long và tới chòi rẫy nơi anh Trần Nho Vương làm thuê để ăn nhậu. Đến rạng sáng hôm sau, Minh dùng búa đánh anh Vương khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, ông Minh đưa thi thể của nạn nhân lên ôtô bán tải rồi điều khiển xe đến Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong tông vào cột mốc bên đường tạo hiện trường vụ tai nạn xe.
Tiếp đó, đối tượng đưa nạn nhân lên ghế lái, cài dây an toàn, kéo thắng tay rồi dùng nhiều can xăng đã mua trước đó đổ lên xe đốt.
Gây án xong, ông Minh đi bộ về nhà người dân đã gửi xe máy trước đó để lấy xe và bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước. Đến ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được ông Minh khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Ông Trần Nho Linh (chú ruột nạn nhân Vương) cho biết, hiện người nhà chỉ nắm được thông tin qua báo đài, rồi lập bàn thờ tạm để nhang khói cho cháu.
Giữa cháu Vương và ông Đỗ Văn Minh trước giờ không có xảy ra mâu thuẫn gì, trong khi cháu nó thường xuyên cơm nước cho ông Minh mỗi khi ông Minh qua làm vườn bên Đắk Nông. Trước đó, một ngày vào đêm xảy ra vụ việc thì gọi cho cháu không liên lạc được.
Lúc này, gia đình gọi qua cho ông Trần Nho Lịch (cũng là chú của Vương) ghé qua nhà xem sao. Lúc này, thì gia đình mới nhận được tin không thấy Vương, trong nhà có vết máu.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Nên gia đình đã thuê 1 chiếc xe qua Đắk Nông tìm kiếm Vương. Trên đường đi, thì gặp vụ tai nạn là xe bán tải bị cháy, công an đang làm việc nên chúng tôi bị vướng lại đó hơn 1 tiếng.
Lúc này, cũng không biết vụ việc như thế nào, cho đến khi qua tới Đắk Nông, công an mời người nhà làm việc mới nhận ra là xe tải của ông Đỗ Văn Minh.
Hiện gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm có thông tin chính thức để gia đình có hướng xử lý.











