Nhiều người chứng kiến giây phút ngôi nhà 4 tầng ở 43 Cửa Bắc bị đổ sập, không khỏi bàng hoàng, kĩnh hãi.
“Tôi đã cảnh báo những người đào móng nhà nhưng họ không nghe”
Theo một số người dân sống quanh khu vực ngôi nhà ở 43 Cửa Bắc bị đổ sập, dù họ đã cảnh báo, nhưng vẫn tiếp tục thi công, khiến ít phút sau thì sự việc đau lòng diễn ra.
Tính đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cuối cùng trong vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội đã được đưa ra ngoài. Tuy nhiên người này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hằng (SN1993).
|
Hiện trường nơi ngôi nhà số 43 Cửa Bắc bị đổ sập |
Ước tính hàng chục tấn bê tông, sắt thép... đổ ập xuống. Quanh khu vực nơi xảy ra sự việc hàng trăm người đứng ngoài theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm.
Khuôn mặt tái mép, thất thần khi kể lại giây phút kinh hoàng bà Nguyễn Thị Lưu, một một người dân chứng kiến sự việc kể lại trong giọng run run: khoảng hơn 3h sáng nay, trước lúc ngôi nhà 43 Cửa Bắc đổ sập xuống bà nghe thấy tiếng đào móng nhà ngay bên cạnh nên đã xuống nhắc nhở.
Bà cũng cho biết thêm: “Nhìn thấy họ đào tôi cảnh báo là làm như thế này không ổn đâu, vì nhà số 43 họ xây lâu năm, móng nhà nông nếu như thế này thì sập mất. Tôi cảnh báo nhưng họ không nghe rồi cứ thế làm tiếp. Vừa về nhà được 15 phút thì nghe thấy tiếng đổ sầm xuống như bom. Vội ngó ra cửa sổ thì bàng hoàng khi thấy ngôi nhà trên đổ sập”.
Cùng tâm trạng với bà Lưu, bà Nguyễn Thị Thanh (hơn 60 tuổi) nhà ngay ở phía sau ngôi nhà sập cho biết: “Nhà đào móng ngay cạnh ngôi nhà sập thi công từ 22h đêm qua đến sáng nay thì bị sập. Rạng sáng nay tôi cũng tới cảnh báo rằng đào ngay sát này rất nguy hiểm thì một số công nhân thi công bảo không sao đâu thế rồi tôi đi về nhà ngủ tiếp thì chỉ vài phút sau thì xảy ra sự cố”.
Bà Thanh cũng cho biết thêm, lúc xảy ra sự việc có tiếng nổ như bom, rồi quanh khu nhà trên bụi mù cùng với đó là tiếng la hét thất thanh của một số người dân bên cạnh. Tôi cùng nhiều người chạy xuống thì đã thấy cảnh hoang tàn này nên đã thông báo công an”.
Nhiều người, dân quanh đó cũng cho biết thêm, những người trong ngôi nhà đều là những người lao động nghèo, cuộc sống đã khổ, nay lại như thế này, thật chua xót. Nhiều người nói với giọng nghẹn ngào, cay cay khóe mắt…
Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Trong 4 bệnh nhân được xe cấp cứu chuyển vào BV Xanh Pôn sáng nay, 2 bệnh nhân tình trạng đã ổn định được xuất viện gồm Trần Văn Minh (37 tuổi), Lê Hồng Minh (25 tuổi). 2 nạn nhân còn lại đang được theo dõi.
Ông Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết, ngay khi nạn nhân đầu tiên vụ sập nhà được chuyển vào, BV Xanh Pôn điều động các kíp trực nhanh chóng cấp cứu người bệnh.
|
Nạn nhận được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn |
Trong số 4 bệnh nhân nhập viện, 2 trường hợp nhẹ do bệnh nhân nhảy ra ngoài được khi nhà sập đã được xuất viện, kê đơn điều trị ngoại trú.
Hai bệnh nhân còn lại là Nguyễn Chí Thành (17 tuổi), Nguyễn Vĩnh Đua (34 tuổi) nhập viện trong tình trạng khó thở do hội chứng vùi lấp.
Hiện cả hai đang được theo dõi tại viện với nhiều vết thương phần mềm. Hiện tại bệnh nhân nhận biết được nhưng khó giao tiếp, được theo dõi tại khoa Phẫu thậu thần kinh.
Bệnh viện đã tiến hành chiếu chụp, theo dõi chấn thươmg phần mềm ngực, bụng. Bệnh nhân cũng được chỉ định chụp sọ não không phát hiện tổn thương não.
Tại BV Việt Đức cũng tiếp nhận hai nạn nhân vụ sập nhà. Một bệnh nhân nam, 1 bệnh nhân nữ.
|
Nạn nhân Bùi Thị Thoa đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức |
|
Thông tin với báo chí, Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, khoa phẫi thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Bùi Thị Thoa, 18 tuổi khoảng 1 tiếng trước, đang nằm tại phòng hồi sức. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, một chút hoảng hốt, tê bì, hai chân yếu và xây xát nhẹ. Hiện tại mới chỉ chụp phim và siêu âm, chưa phát hiện gì, có nghi ngờ chấn thương cột sống". |