Theo ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn, việc phẫu thuật mà quên kéo trong bụng bệnh nhân nếu ở thời điểm này thì sẽ rất nghiêm trọng.
Liên quan đến sự việc một bệnh nhân tại Bắc Kạn bất ngờ phát hiện chiếc panh y tế nằm trong bụng gần 20 năm, ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết, Sở Y tế đã vào cuộc chỉ đạo Bệnh viện báo cáo, giải quyết sự việc theo đúng quy định.
Theo đánh giá của ông Học thì nếu sự việc xảy ra ở thời điểm này thì sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng sự việc đã cách đây 18 năm, lúc đó bệnh viện còn sơ khai, nên cũng cần phải chia sẻ với bệnh viện.
“Kíp mổ đó có người đã nghỉ hưu lâu rồi, có người còn làm việc nhưng cũng sắp nghỉ hưu, về cơ bản là rút kinh nghiệm sâu sắc với lớp trẻ thôi. Đã tai biến về nghề nghiệp thì không phải là bình thường rồi, nhưng tai biến vẫn có thể xảy ra, kể cả bệnh viện lớn.”
Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết: Về trách nhiệm của sở, chúng tôi là đã chỉ đạo bệnh viện báo cáo ,làm rõ và giải quyết theo quy định. Trước mắt cần khẩn trương trao đổi với gia đình, nếu cần thì Bệnh viện sẽ hỗ trợ, cho bệnh nhân xuống Hà Nội để xử lý, mổ lấy vật thể đó ra.
|
| Hình dạng chiếc panh y tế bỏ quên trong bụng ông Nhật gần 20 năm qua phim X-quang. |
“Về ảnh hưởng sức khỏe cũng ở mức độ thôi, không đến nỗi là ghê gớm lắm, việc xử lý lấy kéo ra cũng bình thường mà,” ông Học cho biết.
Như Phapluatplus.vn đã thông tin, do bị tai nạn ông Ma Văn Nhật (SN 1962), trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã vào Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên để khám. Tại đây, các bác sĩ bệnh viện đã phát hiện có một dị vật dài 15 cm nằm trong ổ bụng. Vật thể lạ nằm trong bụng ông Nhật được xác định là một chiếc panh chuyên dùng để mổ, sử dụng trong ngành y.
Theo ông Nhật, sau một vụ tai nạn giao thông vào năm 1998, ông bị chấn thương ở mạng sườn và phải vào cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi được tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện huyện Chợ Đồn, ông đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
|
| Ông Nhật vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện ra sự việc. |
Sau khi phẫu thuật, ông Nhật được xuất viện về nhà tự điều trị. Thời gian sau do bận, điều kiện đi lại khó khăn nên ông cũng không đến khám lại.
“Từ đó đến nay, tôi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường và không thấy có bất kỳ một biểu hiện bất thường nào. Do sức khỏe đã hồi phục, không biết có vật thể lạ trong bụng nên ông đã tiếp tục lao động, sinh hoạt bình thường, thậm chí làm những việc nặng nhọc. Thời gian gần đây ông thấy đau bụng âm ỉ, gia đình tưởng ông bị đau dạ dày nên mua thuốc về uống nhưng không hiệu quả”, ông Nhật kể lại.
Liên quan đến sự việc, bà Trịnh Thị Lượng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cho biết, do thời gian quá lâu, hồ sơ bệnh án đã hủy nên Bệnh viện đang cho kiểm tra lại những bác sỹ tham gia kíp mổ cho ông Nhật năm 1998. Khi xác minh đầy đủ, Ban Giám đốc bệnh viện sẽ họp và đưa ra xử lý cụ thể.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.