Vụ nổ súng khiến 3 mẹ con thương vong ở Quảng Trị: Nghi can đã tự tử
Sau khi gây án, đối tượng được cho là đã chạy lên đồi cà phê cách nhà khoảng 2km rồi tự vẫn bằng súng.
Nam Định: Nam sinh tử vong thương tâm sau tiếng nổ lớn
Vụ nổ lớn ở Cục thuế Bình Dương là do khủng bố
Nổ lớn tại Cục thuế Bình Dương, hàng chục cảnh sát đang phong tỏa hiện trường
Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan đúng ngày tưởng niệm vụ 11/9
Thanh Hóa: Dân hoang mang vì lòng đất tiếp tục nổ lớn khiến đường sụt, nhà nứt
Trước đó vào tối 26/1 (tức mồng 2 Tết), Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có mặt điều tra một vụ trọng án khiến ba mẹ con thương vong sau một loạt tiếng nổ nghi do súng.

Hiện người mẹ được xác định đã tử vong. Hai người con đã được đưa đi cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại thôn Tân Hào (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vào khoảng 20h30 tối ngày mùng 2 Tết.
Thời điểm trên, người dân ở thôn Tân Hào nghe vài tiếng nổ phát ra ở nhà chị Võ Thị H. (45 tuổi, trú tại thôn Tân Hào). Khi người dân có mặt thì phát hiện chị H và 2 người con bị trọng thương.
Cả 3 người được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu, nhưng chị H. đã tử vong. 2 người con của chị H., gồm một người đang là sinh viên đại học, một người đang học lớp 6 đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.
Cũng theo nguồn tin trên, nhiều khả năng ba mẹ con chị H. bị thương vong do súng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một số vỏ đạn.
Một người đàn ông trú cùng thôn Tân Hào tên Nguyễn Ngọc L. hiện đang bị công an truy tìm nghi có liên quan đến vụ việc.
Người này được nhiều người nhìn thấy rời khỏi hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra.
Sáng 27/1 (mùng 3 Tết), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Ngọc L. (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), người được xác định có liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 mẹ con thương vong tối 2 Tết Nguyên đán.

Thi thể nghi can được phát hiện.
Ví trí phát hiện thi thể nghi can tại đồi trồng cà phê ở thôn Tân Hào, cách địa điểm gây án khoảng 2km. Tại hiện trường, đối tượng đã tử vong, nằm sấp, kẹp khẩu súng dưới bụng. Cơ quan chức năng còn phát hiện một lá thư do người này để lại.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.











