Trước khi tử vong, nam thanh niên bị cháy 80% cơ thể đã kịp tiết lộ nhiều chi tiết về hung thủ và diễn biến sự việc với người nhà.
Sáng 25/9, thông tin từ người nhà của Trần Quang Th. (SN 1992, ngụ nhà 14/3, kiệt 92 Bạch Đằng, phường Phú Cát, TP Huế), Th. đã tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện vì bỏng nặng 80% cơ thể một cách bí ẩn trong đêm.
Liên quan đến vụ việc, ngày 25/9, PV Pháp luật Plus đã liên hệ với ông Trần Văn Thừa (SN 1959, là cha của Th.) để tìm hiểu về vụ việc.
Trao đổi với PV, gia đình nạn nhân cho biết, Th. đã tử vong lúc 21h30 đêm 23/9 tại bệnh viện T.Ư Huế. Trước khi tử vong, Th. đã kịp tiết lộ nhiều tình tiết liên quan đến hung thủ gây án và sự việc đêm 18/9.
|
| Anh Trần Văn Th. khi đang điều trị tại bệnh viện T.Ư Huế. |
Nói chuyện với PV - bà Lê Thị S. (dì ruột của Th.) cho hay, khi biết tin cháu mình gặp chuyện, khoảng 11h30 trưa 19/9 bà đã vào thăm Th. ở bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân tới 80%, khi đó Th. vẫn còn tỉnh.
Theo bà S., bà có hỏi Th. rằng: “Vì sao con lại dại dột tự thiêu mình như vậy?”, lúc này Th. trả lời rằng “không phải con tự thiêu mà là có 4 -5 người ép con vào hẻm để đánh rồi đổ xăng đốt con”.
Đồng thời ông Lê Văn Ch. (cậu ruột của Th.) cũng tiết lộ, ngay sau khi nghe bà S. kể lại sự việc khi gặp Th., ông Ch. cũng vào hỏi Th.: “Ai đã hại con ra nông nỗi này?” thì Th. trả lời yếu ớt, “Là bọn thằng D. ở 134 đường Chi Lăng đánh rồi đốt con”.
Theo ông Ch., đã có nhân chứng tại hiện trường chứng kiến sự việc lúc đó và kể lại với gia đình rằng: “ Nhìn thấy một đám 4-5 người ép Th. vào hẻm, đánh đập rồi đổ xăng đốt Th., mặc dù trước đó nạn nhân đã có quỳ lậy, cầu xin được tha”.
Ông Trần Văn Thừa (cha của TH.) cho biết, trong lúc đang lo hậu sự cho Th., đã có một người lạ mặt tới và tự xưng là người nhà, có con dính líu tới sự việc của Th. rồi đưa cho gia đình ông Thừa 15 triệu đồng với lý do là lo hậu sự cho Th.
Cũng theo ông Thừa, trước đó, khi cháu Th. nhập viện, gia đình chưa có mặt kịp thì đã có người lạ mặt nộp viện phí trước 3 triệu đồng.“Khi ra khỏi nhà Th. có mang theo điện thoại và ví, nhưng sau khi xảy ra sự việc thì điện thoại cùng ví của Th. cũng mất tích, gọi vào điện thoại của Th. thì không liên lạc được”, - Ông Thừa cho biết thêm.
Ngồi trước di ảnh con trai mình, ông Thừa rơm rớm nước mắt nói: “Hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ và nguyên nhân cái chết của cháu Th., lấy lại công bằng cho cháu”.
|
| Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình ông Thừa. |
Trước đó dư luận ở Huế xôn xao vụ việc, vào khoảng 23h30 đêm 18/9, Th. đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ai đó và vội đi ngay. Khoảng 00h15 ngày 19/9, gia đình ông Thừa nhận được tin Th. vừa nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng.
Khi gia đình ông Thừa tìm đến bệnh viện thì được các y bác sỹ thông báo Th. bị bỏng 80% cơ thể, hôn mê sâu. “Bác sỹ còn nói có 2 thanh niên đã đưa anh Th. vào cấp cứu rồi vội bỏ đi ngay sau đó”- ông Thừa kể lại.
Ngay sau đó ông Thừa đã báo sự việc với Công an phường Phú Cát về sự việc trên.
Được biết, gia đình ông Thừa có 5 người con, Th. là con trai thứ 4 và chưa có nghề nghiệp ổn định, bản thân ông thừa làm nghề đạp xích lô, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.Hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.