Vụ máy bay A320 rơi: Ai Cập gửi lời chia buồn tới Pháp
Theo thông tin cập nhật mới nhất từ BBC, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Bộ Ngoại giao Pháp về việc chuyến bay MS804 của hãng hàng không EgyptAir chở 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn bị rơi xuống biển Địa Trung Hải khi trên đường từ Paris đến Cairo vào sáng nay (19/5).
Máy bay Ai Cập bị không tặc khống chế
Nga xác định kẻ đứng sau vụ rơi máy bay tại Ai Cập
Ai cập: Nổ bom rung chuyển bán đảo Sinai, 3 người thiệt mạng
Rơi máy bay ở Sinai, Ai Cập thiệt hại 280 triệu USD mỗi tháng
Tin nên đọc





Đây là thông báo chính thức đầu tiên nhắc đến khả năng những hành khách trên chuyến bay có thể đã thiệt mạng.
Trong 66 người có mặt trên chuyến bay có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 2 người Iraq và các hành khách khác đến từ Anh, Bỉ, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, Chan, Bồ Đào Nha, Algeria và Canada.
Ai Cập và Pháp cũng nhất trí hợp tác để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, cuộc tìm kiếm mảnh vỡ máy bay đang được tiến hành với sự tham gia của Ai Cập, Hy Lạp và Pháp.
Chuyến bay của Egyptair rời sân bay Charles De Gaulle (Paris, Pháp) lúc 23h09 ngày 18/5, trên đường tới Cairo (Ai Cập) mất tích vào lúc 02h45, 15 phút trước khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Chuyến bay này đáng lẽ phải có mặt tại Ai Cập lúc 3h05 sáng theo giờ địa phương.
Vào thời điểm mất tích, chiếc máy được cho là đang bay ở độ cao khoảng 11.200 m trên biển Địa Trung Hải và vừa vào không phận Ai Cập được 16 km.
Theo hãng hàng không EgyptAir, cơ trưởng của máy bay mất tích đã có 6.275 giờ bay, gồm 2.101 giờ bay máy bay A320; trong khi cơ phó có 2.766 giờ bay.
Hiện hơn 30 gia đình của các hành khách trên chuyến bay MS804 đã đến sân bay Cairo. Hãng EgyptAir đã cử các bác sĩ và thông dịch viên đến hỗ trợ tinh thần và cung cấp thông tin cho thân nhân.

