Như Báo PLVN đã đưa tin về vụ án cố ý gây thương tích giữa ông Nguyễn Trọng Việt và chị gái là bà Nguyễn Thị Bích Nhung xảy ra tại Công ty CP dược phẩm QD-Meliphar đang được TAND huyện Thường Tín thụ lý giải quyết. Mới đây, bà Trần Thị Lịch là mẹ của bị hại, cũng là mẹ của bị cáo, đồng thời cũng được xác định là người giám hộ của bị hại đã có đơn xin rút đơn kiến nghị khởi tố.
Như đã thông tin trước đó, ngày 13/3/2023, trong cuộc họp giao ban Công ty CP dược phẩm QD-Meliphar tại trụ sở ở địa chỉ xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Việt – Tổng Giám đốc Công ty CP dược phẩm QD-Meliphar (SN 1982, HKTT phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và chị gái là bà Nguyễn Thị Bích Nhung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược phẩm QD-Meliphar (SN 1976, HKTT phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã có lời qua tiếng lại do tồn tại nhiều mâu thuẫn từ trước.
Đỉnh điểm, ông Việt dùng chân đạp vào bên phải người của bà Nhung khiến bà Nhung bị ngã từ trên ghế xuống đất. Hậu quả, bà Nhung bị chấn thương phải đi viện điều trị. Theo kết luận giám định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của bà Nhung là 10% (gãy xương bàn 3, 4 bàn tay trái).
Ngày 26/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Việt về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo nội dung Bản Cáo trạng số 104/CT-VKSTT ngày 09/10/2024, ông Việt đã có hành vi gây thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của bà Nhung là 10%. Cơ quan chức năng xác định, dù tỉ lệ thương tích của bà Nhung chỉ 10%, nhưng do bà Nhung là người không có khả năng tự vệ vì là người khuyết tật nặng, nên vẫn đủ căn cứ để truy tố ông Việt theo quy định tại khoản 1 Điều 134, Bộ Luật hình sự.
Tại Cơ quan điều tra, ông Việt cũng thừa nhận về hành vi gây thương tích của mình. Tuy nhiên, ông Việt cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố hình sự về hành vi trên là chưa đúng.
Ông Việt lý giả, tại thời điểm xảy ra sự việc, bị hại là bà Nguyễn Thị Bích Nhung tuy bị khuyết tật nhưng vẫn có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường mà không cần người trợ giúp. Lúc đó, bà Nhung đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, điều hành 01 công ty (khoảng 100 nhân viên), đi lại bình thường, mọi hoạt động không cần sự trợ giúp của bất cứ ai; sinh 02 con trai khoẻ mạnh bình thường; vẫn có khả năng tấn công đàn áp người khác tại nơi làm việc.
 |
Bà Nguyễn Thị Bích Nhung đang đứng chỉ đạo, điều hành cuộc họp của Công ty Cp dược phẩm QD-Meliphar |
Theo một số nhân viên Công ty CP dược phẩm QD-Meliphar cho biết, bà Nhung chỉ bị hạn chế một phần khả năng vận động do một bên chân bị tật nhưng mọi công việc sinh hoạt cá nhân, bà Nhung hoàn toàn có thể tự mình thực hiện được mà không cần sự trợ giúp. Thậm chí, bà Nhung thường xuyên chửi bới, lăng mạ ông Việt rất nhiều lần trong các cuộc họp giao ban đầu tuần của Công ty.
Bà Trần Thị Lịch (mẹ bà Nhung) cũng cho biết: “Con gái tôi không thuộc trường hợp là người bị liệt, không phải là người khuyết tật nặng vì Nhung vẫn có thể thực hiện công việc mà không cần trợ giúp của người khác. Năm 2005 và 2016, Nhung sinh con và có thể tự chăm sóc con khi không có ai bên cạnh”.
Qua lời bà Lịch được biết, năm 2016, bà Nhung được cơ quan chức năng cấp Giấy xác nhận thuộc đối tượng người khuyết tật nặng, dạng khuyết tật: vận động. Mức độ suy giảm khả năng lao động: mất khả năng lao động tay chân (T) do liệt (Giấy xác nhận do ông Trịnh Xuân Bền – Nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Sơn và ông Trịnh Văn Thắng – Cán bộ lao động Thương binh xã hội của xã Đông Sơn cấp ngày 26/10/2016 cho bà Nguyễn Thị Bích Nhung). Cùng với phiếu đánh giá mức độ khuyết tật ngày 18/10/2016 đạt thang điểm 08 (tương đương với mức độ khuyết tật nặng).
Bản thân bà Lịch cũng đã có nhiều đơn kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét việc cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho bà Nhung, cũng như đề nghị việc tiến hành giám định và đánh giá lại mức độ khuyết tật của con gái mình.
Tại Văn bản số 145/BTCD về việc thông tin kết quả giải quyết đơn thư ngày 23/9/2024 của UBND quận Long Biên trả lời bà Lịch có nêu rõ: “UBND phường Phúc Đồng đã mời bà Nhung 03 lần đến dự buổi làm việc của Hội đồng xác định mực độ khuyết tật phường để phối hợp, hoàn thiện hồ sơ giới thiệu bà Nhung đến Hội đồng Y khoa thành phố xác định lại mức độ khuyết tật nhưng cả 03 lần bà Nhung đều vắng mặt, không hợp tác với chính quyền địa phương và né tránh việc xác định lại mức độ khuyết tật.”
Hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Nhung không có tên trong danh sách đối tượng bảo trợ xã hội do quận Long Biên quản lý.
Mới đây, bà Lịch cho biết, TAND huyện Thường Tín đã có giấy triệu tập yêu cầu bà có mặt để tham gia phiên tòa với tư cách là người giám hộ của bị hại. Tuy nhiên, với tư cách là người giám hộ hợp pháp của bị hại Nguyễn Thị Bích Nhung, bà Lịch đã làm đơn xin được rút toàn bộ đơn yêu cầu khởi tố và đơn tố cáo/đơn tố giác ban đầu đã nộp.
Bà Lịch cho biết thêm, việc rút đơn trên không chỉ giúp các bên hàn gắn mối quan hệ gia đình mà còn đảm bảo ổn định cuộc sống chung, tránh gây tổn thất lớn về kinh tế và tinh thần cho gia đình bà cũng như con gái và con trai của bà.
“Nguyễn Trọng Việt là trụ cột kinh tế quan trọng và nếu vụ án tiếp tục, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, doanh nghiệp và toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty. Đồng thời, làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình.” – bà Lịch chia sẻ.
Bà Lịch mong muốn, sắp tới TAND huyện Thường Tín sẽ tiến hành xét xử vụ án, trước những yêu cầu chính đáng của bà là người giám hộ hợp pháp của bị hại, rất mong HĐXX sẽ có phán quyết thật khách quan công tâm, sớm đình chỉ, kết thúc vụ án. Để các bên có thể tự giải quyết sự việc trên mà không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.