Chị Khuê, người bị chồng tẩm xăng thiêu sống mà Phapluatplus.vn đã thông tin hiện đang trong cơn nguy kịch. Chi phí điều trị vô cùng tốn kém, trong khi 2 con nhỏ chị đang bơ vơ không nơi nương tựa.
Tin nên đọc
Bình Thuận: Chồng thiêu sống vợ vì không trả 50 ngàn tiền rượu
Vụ bạo hành bé 4 tuổi: Nhà trường họp mặt và giải trình với toàn thể phụ huynh
Người vợ đâm chết chồng vì bị bạo hành
Hà Nội: Hai cháu bé bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành?
Sau 1 ngày xảy ra vụ việc đau lòng, chị Bùi Thị Khuê (ngụ tại KP3, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Các y bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt cho chị.
|
Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận. |
Theo chẩn đoán ban đầu, chị Khuê bị bỏng cấp độ 3, hơn 90% diện tích cơ thể. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu chống nhiễm trùng vết thương, nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng, tiên lượng tỷ lệ nhiễm trùng, nhiễm độc, suy gan, suy thận dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao.
Hiện chi phí điều trị cho chị mỗi ngày là rất lớn, trong khi tài sản trong nhà chị không có gì giá trị. Mấy ngày qua anh em, bạn bè đã quyên góp được một số tiền nhỏ gửi vào cho chị phẫu thuật, tuy nhiên theo tiên đoán, chị phải điều trị rất lâu, nên chi phí chắc chắn là không nhỏ.
|
Hai cháu nhỏ rất cần sự giúp đỡ. |
Trong khi đó, người chồng chị Khuê cũng bị bỏng nhẹ, và bị cơ quan công an tiến hành điều tra về tội cố sát. Hiện tại gia đình chị Khuê không còn ai, hai con nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, không ai dạy bảo, thậm chí không có miếng ăn.
Hơn ai hết trong lúc này, rất cần những tấm lòng hảo tâm ra sức giúp đỡ để gia đình có tiền viện phí chi trả cho những lần phẫu thuật khẩn cấp cho chị trong những ngày tới và giúp hai cháu bé không bị đói.
Như đã Pháp luật Plus đã đưa tin, chiều tối ngày 16/3, người dân trong xóm nghèo ven biển dọc bờ kè sông Phú Hài (thuộc khu phố 3, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) tá hỏa khi thấy khói nghi ngút bốc ra từ ngôi nhà đóng kín cửa trong hẻm sâu kèm tiếng khóc ngất của trẻ con. Mọi người tò mò tới xem thì tá hỏa phát hiện chị Khuê cùng chồng đang nguy kịch, nên đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân được biết, chiều ngày 15/3, Nguyễn Đình Long trước khi đi biển đã đưa 90 ngàn đồng cho chị Khuê nhờ trả cho tiệm tạp hóa gần nhà mà Long còn nợ tiền mua rượu trước đó. Đến sáng ngày 16/3, khi Long đi biển về bị chủ tiệm tạp hóa chặn lại hỏi vì sao thiếu 90 ngàn mà chỉ trả 40 ngàn và đòi Long phải trả thêm 50 ngàn đồng còn lại. Tức mình Long về hỏi vợ thì được chị Khuê cho biết người đang cần tiền mua thức ăn cho con nên chị đã giữ lại 50 ngàn đồng. Long đã tức giận đánh vợ, sau đó bỏ đi nhậu. Đến khoảng 16 giờ Long trở về nhà thấy chị Khuê đang nằm trên tấm nệm trong phòng liền đóng kín cửa nhà rồi dùng dầu hỏa tưới lên người chị Khuê châm lửa đốt. Thấy ngọn lửa bùng lên khắp phòng Long hoảng sợ dùng mền trùm lên chị Khuê để dập lửa nhưng càng làm lửa cháy mạnh hơn khiến Long cũng bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. |