Vụ cháy khu trọ tại Phú Đô (Hà Nội): Ba người chạy lên mái tôn thoát “Cửa tử”
Khói đen nghi ngút, ba chị em trong khu trọ kéo nhau chạy lên tầng 6, chui qua cửa sổ rồi trèo lên mái tôn để thoát thân…
Đồng Nai: Phòng khám Nha khoa Hoàng Gia Sài Gòn test COVID-19 không phép, xem thường pháp luật?
Ít nhất 46 người chết trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Đài Loan
Hỏa hoạn bao trùm căn nhà khiến 3 cha con thiệt mạng
Trước đó, như Phapluatplus.vn đã đưa tin, tối ngày 31/3 tại ngõ 60 đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hoả hoạn tại một toà nhà cho thuê trọ.
Ngay sau khi phát hiện ra vụ hoả hoạn, người dân tại đây đã nhanh chóng báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an Hà Nội đã điều 7 xe chữa cháy, cùng 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.
Đến 19h20, đám cháy được cơ bản khống chế. Theo thống kê ban đầu, đám cháy đã khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, bắt giữ được nghi phạm là đối tượng gây ra vụ hoả hoạn.
Theo đó, nghi phạm là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định, chỗ ở hiện nay trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội), hiện là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Nghi phạm là Trần Thị Thanh Hải .
Tại cơ quan công an, Hải khai đang có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn. Hải lên kế hoạch trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác định Hải không có thai.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều xe máy bị thiêu rụi.
Chị Lê Thị Thuỷ (SN 1995), là một trong những nạn nhân của vụ hoả hoạn tại khu trọ kể lại: “Tôi vừa đi làm về, phòng tôi tại tầng 3 (khu trọ có 6 tầng) chưa kịp thay quần áo thì nghe tiếng tri hô: “Cháy rồi, chạy đi mọi người ơi”.
Mở cửa ra xem thì thấy khói đen đang nghi ngút và bốc lên tầng 3. Tốc độ cháy kinh khủng đến mức quay lại lấy điện thoại để chạy xuống dưới để ra ngoài nhưng không thể thấy đường vì khói đen nghi ngút.
Lúc ấy, tôi vô cùng hoang mang, lo sợ, không biết nên làm thế nào bỗng nghe thấy 2 đứa em ở phòng bên cạnh nói “chạy lên tầng 6 đi chị, không chạy được xuống dưới đâu….
Sau đó, ba chị em tôi kéo nhau chạy lên tầng 6 của khu trọ. Lên đến nơi, lần lượt từng người chui qua cửa sổ nhỏ rồi trèo lên mái tôn.

Mái tôn trên tầng 6 nơi ba chị em chạy lên để thoát khỏi vụ hoả hoạn.
Đứng trên mái tôn vẫn thấy nóng vì khói bốc và lan lên cả toà. Lúc đó đường lên mái nhà thấy xa vô cùng, vừa đi vừa mò đường vừa tìm thứ để thở, không có hai em ấy kéo mình chạy lên tầng 6 chắc chắn mình cũng chạy xuống tầng 1 và có thể sẽ bị thương.

Lê Thị Thuỷ sau khi được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.
Khoảng 30 phút sau, ba chị em được mọi người đến giải cứu và đưa xuống bên dưới. Cũng may lực lượng chức năng và đội cứu hoả đến nhanh nếu không vụ cháy còn kinh hơn. Nếu lúc đó ba chị em không chạy lên phía trên thì có lẽ cũng bị bỏng như những người khác, Thuỷ chia sẻ.
Chỗ ở của mình sau bị phong toả vẫn chưa được vào, mọi người tại khu trọ cũng phải lên công an phường để phục vụ điều tra, viết tờ khai đến 12h đêm mới xong.
Mong manh thoát khỏi “ngọn lửa tử thần”, Thuỷ khuyên mọi người hãy trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy thật tốt và điều quan trọn hơn phải bình tĩnh trước tình huống và biết cách xử lý, khắc phục.

