Sau khi tự thú vì hành vi giết hại con rể, ông Nam đã khai rằng, rất nhiều lần quỳ lại van xin con rể tha cho con gái và gia đình, nhưng chàng rể hung bạo này không buông tha.
Đã 3 ngày kể từ khi xảy ra vụ trọng án, nhưng người dân sống trong con hẻm nhỏ nhà ông Nguyễn Văn Nam (58 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm người đàn ông này chém chết con rể rồi chở xác đi.
“Lúc đó, tôi đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng chửi bới của Tôn Thanh Việt (34 tuổi) phát ra từ nhà ông Nam. Một lúc sau thì nghe tiếng la hét, chúng tôi chạy ra và nhìn thấy ông Nam đang đặt xác con rể vào xe, trên gáy nạn nhân chảy nhiều máu”, bà K, người sống cạnh nhà ông Nam kể lại.
Cũng theo người dân, vợ chồng ông Nam có tổng cộng 4 người con, thường ngày gia đình họ sống khá hiền lành, hòa đồng với hàng xóm. Còn Việt thời gian gần đây thường xuyên đánh vợ nên cô này bỏ về nhà bố mẹ ruột sinh sống.
Khoảng vài tháng nay, mỗi khi nhậu say, Việt thường xuyên tìm đến nhà ông Nam, dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm gia đình nhà vợ. Thậm chí, anh ta từng có lần đòi giết cả nhà vợ. Ông Nam đã từng nhiều lần quỳ lạy, xin con rể buông tha cho gia đình mình, nhưng anh ta thấy vậy càng được đà lấn tới.
|
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. |
Chiều 14/5, Việt tiếp tục nhậu say và đến nhà vợ gây sự. Lúc đầu, ông Nam bỏ ngoài tai những lời xúc phạm của con rể và bỏ lên gác nằm. Tuy nhiên, một lúc sau, chị Duyên (con gái thứ của ông Nam) đi làm về liền bị Việt chặn lại, dọa đánh.
Lúc này, ông Nam tức giận chạy xuống bếp cầm dao rồi đuổi Việt. Thanh niên này bỏ chạy nhưng vì nhậu say nên vấp té và bị cha vợ chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, ông Nam đặt xác con rể lên xe máy rồi chở đến trụ sở công an đầu thú. Trong căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong hẻm, mấy ngày nay bà Phương (vợ ông Nam) khóc rấm rứt về bi kịch xảy đến với gia đình.
Bà kể, vợ chồng vốn quê ở Trà Vinh, do cuộc sống ở quê khó khăn nên năm 1994 họ đưa con lên TP HCM lập nghiệp. Thường ngày, bà Phương đi bán hàng ở chợ, còn ông Nam chạy xe ôm, mỗi ngày kiếm được mấy chục nghìn đồng.
Vợ chồng họ chắt chiu từng đồng nuôi 4 đứa con khôn lớn. Rồi các con đến tuổi dựng vợ gả chồng, con gái thứ 2 của ông Nam là chị Nguyễn Thị Thanh Hiền đem lòng yêu thương Việt.
Lúc đó, chị Hiền làm công nhân, còn Việt vốn là trẻ mồ côi, lại không có công ăn việc làm ổn định. Sợ con gái phải khổ nên vợ chồng ông Nam phản đối mối tình này, nhưng Hiền và Việt vẫn tìm cách đến với nhau và kết hôn năm 2010, đến nay có một con 6 tuổi.
Thời gian đầu, Việt tỏ ra quan tâm vợ con và khá lễ phép với gia đình ông Nam. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, anh ta thường xuyên nhậu nhẹt và đánh đập vợ con.
Không chịu nổi những trận đòn roi vô cớ từ người chồng, chị Hiền bế con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Từ đó, Việt nhiều lần gây sự, hăm dọa người nhà vợ.
Nhiều lần, gia đình muốn báo công an nhưng ông Nam cản lại vì dù sao Việt cũng là con rể, không nên quá đáng làm gì.
“Nhiều lần, ông ấy còn quỳ xin Việt buông tha để gia đình được yên ổn. Tôi không ngờ cả đời ông ấy sống tốt tính, hiền lành như thế nhưng cuối cùng lại phải ghánh chịu hậu quả này”, bà Phương nức nở.
Theo người phụ nữ này, do thời trẻ ông Nam lao động vất vả nên bị bệnh sốt rét kinh niên. Ông Nam không ăn được thịt cá, chỉ ăn rau. Vì sức khỏe chồng yếu như vậy nên bà Phương rất lo lắng khi ông Nam vướng vào vòng tù tội.