Những "bí mật động trời" liên quan đến gói tư vấn 40 triệu đồng được lật tẩy trong buổi gặp gỡ giữa BV Đa khoa Hà Đông và gia đình nạn nhân.
Liên quan đến vụ bệnh nhân Vương Đình Cường (37 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) tử vong sau ca phẫu thuật gãy xương tay tại BV Đa khoa Hà Đông.
Chiều ngày 12/5, lãnh đạo BV Đa khoa Hà Đông đã tìm về gia đình nạn nhân để thắp hương cho vong linh người đã khuất.
Đồng thời lãnh đạo BV đa khoa Hà Đông cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong sự thông cảm sẻ chia của gia đình.
Có mặt tại buổi gặp gỡ giữa gia đình nạn nhân và lãnh đạo bệnh viện đa khoa Hà Đông.
Phóng viên Pháp luật Plus cũng đã ghi nhận lại khách quan toàn bộ nội dung cuộc gặp gỡ này.
Theo ghi nhận của phóng viên Phapluatplus.vn vào khoảng 14h30 cùng ngày, đại diện bệnh viện Hà Đông gồm có ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc bệnh viện đa khoa Hà Đông, ông Trần Ngọc Cường, Phó giám đốc, ông Bùi Trọng Thể, Điều dưỡng trưởng của bệnh viện đa khoa Hà Đông cùng các bác sỹ của bệnh viện đã đến gặp gỡ, hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân.
|
Toàn cảnh buổi gặp gỡ giữa gia đình nạn nhân Vương Đình Cường và lãnh đạo bệnh viện Đa Khoa Hà Đông. |
Tại buổi gặp gỡ người thân, họ hàng trong gia đình vô cùng đau xót và bức xúc trước sự ra đi đột ngột của anh Cường mà không rõ nguyên nhân, bệnh lý ra sao?
Gia đình anh Cường cho rằng: “Chính sự tắc trách của đội ngũ bác sỹ, y tá của bệnh viện đa khoa Hà Đông mới dẫn đến cái chết oan uổng của anh Cường vì anh Cường chỉ tiến hành phẫu thuật xương bả vai.
Khi anh Cường nhập viện thì được cán bộ của bệnh viện tư vấn trọn gói mổ gia đình phải đóng 40 triệu đồng mà không có phiếu thu, không nộp ngay cho phòng tài vụ của bệnh viện mà chỉ đến khi biết thông tin anh Cường đang nguy kịch lúc này cán bộ của bệnh viện mới nộp cho phòng tài vụ…!?”,
Bức xúc trước sự thờ ơ coi trọng đồng tiền của cán bộ bệnh viện đa khoa Hà Đông, nhiều người thân trong gia đình nạn nhân đã chất vấn lãnh đạo bệnh viện đa khoa Hà Đông xoay quanh cái chết bất thường của anh Cường?
Từ đây nhiều “bí mật động trời” liên quan đến chi phí phẫu thuật trọn gói với số tiền 40 triệu dần được hé lộ.
Clip buổi gặp gỡ giữa gia đình nạn nhân và lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hà Đông và nhiều bí mật động trời liên quan đến gói tư vấn dịch vụ 40 triệu đồng được hé lộ.
Cụ thể, người thân trong gia đình nạn nhân vẫn nhớ nộp tiền cho ông Bùi Trọng Thể, Điều dưỡng trưởng của bệnh viện đa khoa Hà Đông.
Trong buổi gặp gỡ này, nhiều người thân của anh Cường đã chất vấn và lật tẩy được những chiêu trò tư vấn “có một không hai” của bệnh viện đa khoa Hà Đông khi cố tình tư vấn để móc túi bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân khi tiến hành nhập viện.
Trước câu hỏi của gia đình về việc tại sao ông Thể nhận tiền của gia đình từ sáng lúc nhập viện đến khoảng hơn 10h sáng cùng ngày gia đình anh Cường đã đóng đầy đủ số tiền 40 triệu đồng mà như ông Thể tư vấn là trọn gói sau 7 đến 10 ngày anh Cường có thể ra viện mà không mất thêm bất kỳ một khoản chí phí nào nữa.
Có mặt tại gia đình, ông Bùi Trọng Thể đã thừa nhận toàn bộ quá trình tư vấn và nhận số tiền 40 triệu đồng của gia đình anh Cường.
Cụ thể, ông Thể cho biết: “Lúc sáng anh Cường nhập viện thì tôi có thu của anh Cường 5 triệu đồng đến khoảng hơn 10h cùng ngày tôi tiếp tục thu của gia đình anh Cường số tiền 35 triệu đồng. Tổng số tiền là 40 triệu đồng”.
Gia đình nạn nhân tiếp tục đặt câu hỏi có ai giao cho ông Thể việc đi nhận tiền của bệnh nhân hay không?
Ông Thể cho hay: “Do tôi bận nhiều việc nên tôi chưa kịp báo cáo ai cả. Tôi chỉ cầm như thế thôi, sau đó buổi chiều tôi đi đóng, không có ai giao cho tôi cả.
Buổi sáng tôi không có thời gian nên buổi chiều vào khoảng 2 rưỡi đến 3h tôi mới nộp tiền cho phòng tài vụ”.
Bức xúc trước việc làm của ông Bùi Trọng Thể, Điều dưỡng trưởng của bệnh viện đa khoa Hà Đông, gia đình nạn nhân tiếp tục chất vấn ông Trần Ngọc Cường, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Hà Đông thì nhận được câu trả lời: “Chúng tôi không hoàn toàn giao cho bất kỳ 1 ai chứ không riêng trường hợp này. Chúng tôi có quy định nộp tiền viện phí đều ở trên phòng tài vụ và tôi không biết chuyện này”.
Gia đình tiếp tục quay sang chất vấn ông Đào Thiện Tiến, giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ông Tiến cho hay: “Thật ra tất cả bệnh nhân mà nộp tiền chưa ra viện thì phía chúng tôi (tức bệnh viện) tạm thu, tạm ứng còn tất cả chi phí sau khi bệnh nhân ra viện thì chúng tôi mới thanh toán”.
|
Ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc BV Đa khoa Hà Đông trong buổi gặp gỡ gia đình nạn nhân. (Áo cộc màu trắng). |
Không hài lòng với câu trả lời vòng vo của ông Giám đốc bệnh viện, gia đình nạn nhân tiếp tục nhắc lại câu hỏi: “Lý do anh Thể nhận số tiền của gia đình tôi mà không có giấy tờ gì? Quy trình đó có đúng hay sai?
Lúc này, ông Tiến cho biết: “Theo quy định người nhà bệnh nhân phải mang lên phòng tài vụ để đóng, theo thông thường thì nó không đúng với quy định của bệnh viện”.
Tiếp lời ông Tiến, ông Trần Ngọc Cường giải thích thêm: “Các quy trình về chuyên môn kỹ thuật, các quy trình về công tác tài chính về bảng giá chúng tôi (tức bệnh viên đa khoa Hà Đông đều công khai minh bạch không những cho nhân viên bệnh viện mà còn cho cả người nhà bệnh nhân đều biết.
Thế còn cái việc mà chấp hành đến đâu thì một đơn vị lớn như vậy (tức bệnh viện đa khoa Hà Đông) cũng như anh Tiến nói còn phải phụ thuộc vào gia đình bệnh nhân nữa.
Có trường hợp gia đình bệnh nhân nhờ cán bộ y tế chúng tôi biết chúng tôi đều nhắc nhở…”.
Gia đình nạn nhân tiếp tục đặt câu hỏi gói 40 triệu có nằm trong gói của bệnh viện hay không?
Ông Cường thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi không biết về việc này!”.
Trước những câu trả lời của giám đốc và phó giám đốc bệnh viện, ông Thể giải thích về việc làm của mình khi cho rằng: “Chúng tôi dự toán nó là như thế”.
Theo gia đình thì chính việc ông Bùi Trọng Thể thu tiền của gia đình mà không có hóa đơn chứng từ, không nộp ngay cho phòng tài vụ nên anh Cường mới không được đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện đa khoa Hà Đông quan tâm, chăm sóc sau khi mổ nên mới dẫn tới sự việc đáng tiếc xảy ra.
Phải chăng, chính sự tắc trách của đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện đa khoa Hà Đông dẫn đến cái chết thương tâm của anh Cường và việc Điều dưỡng trưởng của bệnh viện đa khoa Hà Đông tự ý tư vấn và nhận số tiền 40 triệu đồng của người nhà nạn nhân không có hóa đơn chứng từ không nộp ngay cho phòng tài vụ mà chỉ khi nghe tin nạn nhân nguy kịch mới đem nộp như vậy có đúng theo quy định hay không?
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.