Vụ bắt cóc, sát hại bé trai ở Bình Thuận: Hung thủ đã đánh bạc vỡ nợ phải cầm xe trước khi gây án
Tại cơ quan công an, Vũ khai trước khi gây án hắn đã đánh bạc nên nợ tới 25 triệu đồng. Để trả nợ, đối tượng phải cầm chiếc xe máy của mình, nhưng không có tiền chuộc nên lên kế hoạch bắt cóc cháu bé.
Vụ bắt cóc, sát hại bé trai ở Bình Thuận: Nghi vấn có kẻ thứ 2 tiếp tay cho nghi phạm?
Vụ bắt cóc tại Bình Thuận: Lộ diện kẻ thủ ác
Vụ bắt cóc chấn động Bình Thuận: Bé trai đã bị sát hại
Bình Thuận: Cháu bé bị nhóm bắt cóc dọa giết, đòi 200 triệu tiền chuộc
Sợ bố mẹ mắng vì đi học về muộn, sáng tác ra... chuyện bị bắt cóc tung Facebook
Theo thông tin của Phapluatplus.vn, nghi phạm vụ việc trên là Nguyễn Bảo Vũ (23 tuổi, khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), đã bắt cóc cháu Nguyễn Khắc Uy Nghi (11 tuổi), rồi sát hại giấu xác. Đối tượng Vũ đã khai báo với cơ quan công an, động cơ gây án là nhằm lấy tiền trả nợ và chuộc xe.

Theo tìm hiểu, trước đây Vũ từng làm thuê ở một vườn thanh long cho gia đình anh Nguyễn Khắc Dũng (cha bé Nghi). Thời gian này đối tượng được gia đình anh Dũng đối xử tốt, hơn nữa đối tượng cũng rất thân với anh trai nạn nhân nên hay đến nhà chơi. Vì thế, Vũ rất hiểu gia đình anh Dũng, cũng như sinh hoạt, thói quen của cháu Nghi.

Tuy nhiên, ít ai biết, lâu nay dưới vỏ bọc thư sinh, hiền lành thì Vũ là một kẻ nghiện đánh bạc, ăn chơi trác táng. Trước thời gian gây án, Vũ đi đánh bạc và bị thua với số nợ lên đến khoảng 25 triệu đồng, không có tiền chuộc, Vũ đã cầm chiếc xe máy của mình. Nhưng, đến kỳ lấy xe, Vũ vẫn không có tiền, vậy nên hắn đến vay tiền anh Dũng mà không được.
Vũ đã âm thầm lên kế hoạch bắt cóc, tống tiền, nhưng sợ bị lộ, hắn đã sát hại cháu bé giấu xác hòng phi tang như đã thông tin.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.











