Vụ 35 năm “đội đơn” đi đòi quyền lợi tại Duy Xuyên (Quảng Nam): Đã có chỉ đạo sao địa phương chưa giải quyết?
Sau khi Báo PLVN phản ánh sự việc ông Hồ Ngọc Hải (trú tại Tổ 3, thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) hơn 30 năm “đội đơn” đi đòi quyền lợi cho gia đình, mặc dù các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo nhưng địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Văn bản số 855/BDN của Ban Dân nguyện và Văn bản số 6A2A của UBND tỉnh Quảng Nam gửi Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên.
Trước đó Báo PLVN đã có bài viết phản ánh việc ông Hồ Ngọc Hải có đơn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền về việc năm 1952, bố ông Hải là ông Hồ Ngọc Mai (còn gọi là Hồ Ba, sinh năm 1926) tập kết ra miền bắc để phục vụ trong quân ngũ. Năm 1975, bố ông trở về quê hương và tiến hành khai hoang được khoảng hơn 1hecta đất để trồng hoa mầu.
Đến khoảng tháng 10 năm 1986, UBND xã Duy Thu cho người vào đắp đập làm hồ chứa nước tại khu vực nhưng không thông báo. Việc này đã gây ngập úng thiệt hại toàn bộ hoa màu, 40 con bò, 3 con trâu… của gia đình ông.
Trước sự việc trên, bố ông đã có khiếu nại đến các cấp chính quyền đại phương nhưng không được giải quyết.
Ngày 3/12/1987, Ủy ban Thanh tra Nhà nước đã có Văn bản số 59A TD/XKT gửi Ủy ban Thanh tra tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng yêu cầu địa phương đánh giá tình hình, báo cáo thiệt hại để đền bù thỏa đáng cho gia đình ông nhưng sự việc không được giải quyết dứt điểm.
Năm 2001, bố ông đã làm đơn xin UBND để cải tạo những hố sâu trên diện tích đất khai hoang từ năm 1975 để làm nơi trữ nước tưới tiêu cho hoa màu. Tuy nhiên do không hiệu quả nên gia đình đã cho san lấp lại để trồng cây keo.
Đến năm 2010, kho Quân giới Đức Dục bỗng nhiên không cho gia đình ông canh tác trên diện tích đất khai hoang này.
Trước sự việc trên, gia đình ông đã có đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị, xem xét, giải quyết những thiệt hại từ năm 1986 cũng như quyền sử dụng đất mà gia đình ông đã khai hoang, sử dụng từ năm 1975 đến nay.
Liên quan đến phản ánh của Báo PLVN, ngày 14/9/2022, Ban Dân nguyện (Uỷ Ban thường vụ Quốc hội) đã có văn bản số 855/BDN; ngày 15/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6111/VPCP-V.I. đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, khách quan, đúng quy định pháp luật.
Tiếp đến ngày 30/9/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 6A2A/UBND-TD gửi Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên để chỉ đạo kiểm tra, trả lời đơn của ông Hồ Ngọc Hải theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả đến Văn phòng chính phủ, Ban Dân nguyện và Chủ tịch UBND tỉnh.
Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm và trả lời đơn cũng như đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông Hải.
“Nay cha tôi đã mất, mẹ tôi cũng hơn 80 tuổi, hai mắt đã mù. Gia đình tôi mong rằng khiếu nại sẽ sớm được các cấp chính quyền địa phương xem xét, giải quyết một cách công bằng, thấu tình và đạt lý”, ông Hải cho biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo PLVN, gia đình ông Hồ Ngọc Hải vốn có truyền thống cách mạng: ông nội, cô ruột là liệt sĩ, bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng, những thành viên còn lại hầu hết đã tham gia cách mạng, hi sinh xương máu, giành độc lập cho tổ quốc…
Thiết nghĩ, sự việc đã kéo dài suốt 35 năm nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm khiến người dân có đơn thư, khiếu nại kéo dài. Do đó, UBND huyện Duy Xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của mình; từ sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ những nội dung liên quan đến khiếu nại của công dân một cách công khai, minh bạch, tránh khiếu nại kéo dài và những hoài nghi không đáng có trong dư luận.



