Người dân trong khu căn hộ cao tầng 584 (TP HCM) khẳng định với phóng viên báo Pháp luật Plus: Nhiều năm nay, cả 8 thang máy trong khu chung cư đều thường xuyên hư hỏng. Dù người dân nhiều lần báo, nhưng chủ đầu tư và ban quản lý chung cư vẫn không giải quyết.
Tin nên đọc
Vụ 16 người kẹt thang máy ở Sài Gòn: Nạn nhân không gọi được cứu hộ
Hải Phòng: Nam sinh tử vong vì bước hụt vào ô thang máy
Rơi thang máy làm 3 người chết: Trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công
Lo ngại độc quyền, đẩy giá chỗ để xe ô tô trong chung cư
Gần 2 ngày xảy ra sự cố kẹt thang máy khiến 16 người “chết hụt”, những người dân nơi đây mỗi lần đi thang máy đều ớn lạnh. Sau sự cố nghiêm trọng hôm 23/3 vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, chiếc thang máy đã niêm phong, chờ sửa chữa.
Không an tâm, một số chọn phương án đi bộ để xuống hoặc lên tầng, một số thì hạn chế đi lại. Còn số người còn lại “miễn cưỡng” đành “liều” đi nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ.
|
| Tính mạng, sự an toàn người dân đang bị những người có trách nhiệm bỏ lơ. |
Một người dân (xin giấu tên) nói trong lo lắng: “Nhà thì hàng chục tầng, thử hỏi ai đủ sức để đi bộ từ tầng dưới nhất đến tầng cao nhất? Những người sống tầng dưới cùng, họ có thể đi bộ được, nhưng chúng tôi sống trên tầng cao, dù sợ thang máy xảy ra sự cố nhưng vẫn phải sử dụng”.
Người này tiếp tục đặt câu hỏi: “Có khi nào những người có trách nhiệm, thống kê được có bao nhiêu hộ dân, bao nhiêu mạng người sống trên cao tầng dù thế nào cũng phải buộc phải dùng thang máy để di chuyển hay không? Họ sợ lắm, nhưng kêu nhiều rồi vẫn thế. Chúng tôi rất lo sợ, sau vụ việc vừa qua, sẽ có một sự việc tương tự”.
Một số cư dân cũng không giấu được sự bức xúc và cho biết, thang máy ở chung cư đã gặp sự cố rất nhiều lần, mỗi lần gặp sự cố, mọi người đều có báo BQT nhưng vụ việc chỉ dừng lại ở việc kiểm tra qua loa là xong, chi phí cũng do người dân đóng góp.
|
| Thang máy tòa nhà nhiều lần gặp sự cố. |
Một bảo vệ của chung cư xác nhận: “Tôi thấy nhiều người hoang mang lắm! Họ đứng trước thang máy còn lại mà đắn đo, không biết có nên đi hay không. Tôi nghĩ người ở tầng cao quá phải nín thở mà đi, còn người tầng thấp thì đành đi bộ cho an toàn”.
Còn chị Trần Thị Bích Hằng (tổ trưởng khu D, nơi xảy ra sự việc) cho biết: “Mặc dù người dân đã nhiều lần báo nhưng chủ đầu tư và ban quản lý chung cư vẫn không giải quyết nên người dân đành tự góp tiền mỗi hộ 1,5 triệu tự sửa thang máy”.
Như vậy, nhiều năm qua, người dân sống tại chung cư này luôn phải sống trong bất an vì thang máy liên tục gặp sự cố. Cả 8 thang máy đều không có giấy kiểm định định kỳ, hệ thống PCCC bị tê liệt hoàn toàn, bãi đậu xe không có, nguy cơ cháy nổ mất an toàn luôn tiềm ẩn rình rập.
Quyền lợi, tính mạng, tài sản,… của cư dân nơi đây đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ai, cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm về vấn đề này?
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.