Sau gần 7 tháng đội đơn đến các cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ và Bộ Y tế đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con mình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vợ chồng anh Tú, chị Hiền vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Ngày 21/1, vợ chồng anh Tú, chị Hiền tiếp tục hành trình ra Hà Nội và đến trụ sở tòa soạn Pháp luật Plus gửi đơn với mong muốn được gặp trực tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trong đơn vợ chồng anh Tú, chị Hiền cho biết, hai vợ chồng đi vào Bệnh viên Đa khoa quận Thốt Nốt thì Giám đốc Bệnh viện yêu cầu xuống Công an, khi xuống Công an Cần Thơ thì được trả lời vụ án đã đình chỉ điều tra.
Anh Tú, chị Hiền tiếp tục đến Sở Y tế thì cơ quan này lại bảo về viết đơn đợi bệnh viện trả lời, khi anh Tú gọi vào số đường dây nóng của ngành Y tế Cần Thơ cũng nhận được trả lời tương tự “hãy về viết đơn”
“Trong khi vợ chồng tôi đang ra cầu cứu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ đã tự ý chôn cất con tôi mà không thông báo cho gia đình”, chị Hiền bức xúc.
|
Đơn khẩn cầu của vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền mong muốn được gặp Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. |
Chị Hiền cho biết thêm: “Tôi là mẹ nhưng sinh con ra chưa được một lần gặp mặt con, đến khi thi thể con tôi bị mang đi mai táng tôi cũng không hề hay biết, đến khi bố tôi xuống bệnh viện và điện thoại cho công an thì được hướng dẫn đến nghĩa trang nơi chôn cất con tôi”.
Trong đơn khẩn cầu, vợ chồng anh Tú, chị Hiền mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bớt chút thời gian xem xét sự việc thật công tâm.
Ở một diễn biến khác, sau hơn nửa năm đi tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa con hai ngày tuổi của mình nhưng không được trả lời thỏa đáng. Cực chẳng đã, chị Hiền đã gửi thông tin qua mạng xã hội Facebook cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.
Nội dung cuộc trao đổi giữa sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến như sau.
|
Nội dung cuộc trao đổi giữa sản phụ Hiền và Bộ trưởng Tiến qua mạng xã hội Facebook. |
Chị Hiền: Cô ơi! Vợ chồng cháu có xuống Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, từ ban đầu thì người ta không cắm điện phòng lạnh giữ xác. Chồng cháu có điện thoại vào đường dây nóng của Bộ Y tế, nhưng rồi người ta cũng không cắm điện mà để con trai cháu hối rữa.
Trong lúc vợ chồng cháu ra Hà Nội cầu cứu thì các cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ đã mang xác con trai cháu đi chôn nhưng lại giống như một con vật. Chỉ quấn khăn lại rồi đào đất lên vất xuống rồi đắp đất lại (theo như lời kể của bác nghĩa trang)! mà cũng không thông báo cho vợ chồng cháu biết.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Cô chào cháu, cô chia sẻ với nỗi đau mất con của gia đình cháu. Về sự việc cháu nêu, cô đã yêu cầu Sở Y tế Cần Thơ làm rõ vấn đề và báo cáo về Bộ Y tế rồi cháu nhé. Mong cháu và gia đình sớm vượt qua mất mát này.
Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, Luật sư Hoàng Văn Hướng- Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) phân tích, việc cơ quan chức năng TP Cần Thơ tự ý đưa cháu bé đi mai táng là vi phạm quyền nhân thân, quyền con người và đạo đức truyền thống.
Hành động này của ngành Y tế Cần Thơ phía gia đình có thể kiện ra TAND Thành phố yêu cầu công khai xin lỗi, đền bù thiệt hại.
|
Vợ chồng anh Tú, chị Hiền đau đớn trước việc con trai 2 ngày tuổi bị tử vong. |
"Đây là gánh nặng về đạo đức truyền thống, mang thi thể con người ta đi mai táng có đúng vị trí, đúng nơi không, mai táng thế nào, tập tục ra sao, hình thức nghi lễ… còn cả một vấn đề rất lớn không phải thích làm gì thì làm!” - Luật sư Hướng nhận định.
Ở khía cạnh pháp lý, Luật sư Hướng cho rằng, cần phải truy trách nhiệm người đứng đầu trong việc này. Cùng với đó, Bộ Y tế cần thành lập đoàn thanh tra về địa phương thanh tra về quy trình khám chữa bệnh khiến con của sản phụ Hiền tử vong để làm rõ đúng sai, làm rõ trách nhiệm, việc đưa cháu bé đi mai táng là có dấu hiệu hình sự.
“Con người ta mất mà tự ý đưa đi chôn cất là xâm phạm thi thể, mồ mả vì trái ý muốn của gia đình, nên cơ quan công an Cần Thơ xem xét để khởi tố vụ án, làm rõ ai chỉ đạo việc này” - Luật sư Hướng nhận định.
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin về vụ việc.