Hàng loạt các quả đồi ồ ạt bị hạ cốt, bờ xôi ruộng mất thậm chí cả sông sâu cũng được lấp đất, trải đường. Trong khi xe chở đất “ngênh ngang” bò trên đường phả mây bụi, người dân chỉ biết kêu trời.
Lấp sông, bổ núi
“Lấp sông, bổ núi” là tình trạng đang diễn ra một cách ồ ạt tại hầu hết các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Như Phapluatplus.vn đã phản ánh về tình trạng xe chở đất phả mây bụi, tàn phá đường dân sinh tại đoạn đường từ quốc lộ 2C rẽ vào thôn Bảo Trúc thuộc địa phận Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương.
Địa điểm thứ 2 là trên địa bàn phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) xuất hiện hàng loạt xe tải chở đất, vật liệu xây dựng chạy rầm rầm trên đường.
|
Các quả đồi đang được hạ cốt một cách ồ ạt |
Tình trạng khai thác và chở đất phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra một cách ồ ạt. Tiếp tục tìm hiểu, nhóm phóng viên đã len lỏi vào tận sâu trong những quả đồi nơi được cho là điểm xuất phát của các xe trở đất hoạt động rầm rầm trên các tuyến đường của tỉnh Vĩnh Phúc.
Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi tìm đến là huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng loạt các quả đồi đang được đội ngũ máy cẩu, máy xúc ngày đêm hạ cốt nền.
Trong quá trình vận chuyển đất thải từ công trình đến bãi đổ, hàng loạt xe tải mang logo Hùng Tài và các loại xe Howo (Hổ vồ) đã làm rơi vãi bùn đất, đá gây tình trạng bụi bẩn mù mịt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
|
Ô tô khủng vận chuyển cả ngày lễn đêm |
Được biết, gói thầu xây dựng mới đường từ Cầu Bì La đến thị trấn Lập Thạch dài khoảng 7km đang được triển khai thi công. Tuy nhiên, trong quá trình nạo vét và vận chuyển đất thải, hàng loạt xe tải không đậy bạt khiến đất, đá thải rơi vãi khắp đường gây ra tình trạng bụi mù mịt khi trời hanh khô và lầy lội khi trời mưa.
Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng bụi bẩn mới xuất hiện khi dự án cho doanh nghiệp dùng xe tải chở đất, đá đi đổ từ công trình đang thi công. Mặc dù người dân đã nhắc nhở và yêu cầu họ tưới nước chống bụi nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải hạng nặng qua lại cuốn theo bụi đất vào nhà khiến cuộc sống bị đảo lộn và gặp nhiều khó khăn.
Chị Nguyễn Thị T. bức xúc: Khoảng một tuần trở lại đây là thời gian xe chạy nhiều nhất, có lúc lên đến chục xe chạy liên tục, rung nhà, rung giường không nghỉ ngơi được còn bụi thì không kể hết. Xe chạy quá nhiều, dân kêu thì thấy họ cũng tưới nước nhưng tưới mấy ngày rồi thôi, tưới cũng không đầy đủ. Buổi sáng sớm khi xe chưa chạy thì chưa có nhiều bụi nhưng đến trưa và chiều thì bụi bay mù trời.
Ghi nhận của PV có mặt tại hiện trường, rất nhiều xe tải lớn chở đất thải từ đoạn đường đang thi công chạy qua đường dân sinh rồi chạy vào đường đường tỉnh 305, rồi tỏa đi đổ thải ở các nơi. Nhiều xe không đậy bạt, đất đá thải của công trình khi vận chuyển xảy ra rơi vãi khiến bụi đất đóng dày, mỗi khi xe chạy qua làn bụi bay mịt mù, ô nhiễm môi sinh nặng nề.
Ồ ạt cấp phép... san đồi
Để san nền cho những công trình đang được triển khai thi công, nhiều quả đồi tại huyện Tam Dương, Lập Thạch và thành phố Vĩnh Yên nhanh chóng trở nên trơ chụi. Vì đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác nên các công ty xây dựng, đơn vị thi công mặc sức “lấp sông, bổ núi”.
Ghi nhận tại huyện Lập Thạch, khi PV đi theo lộ trình của đoàn xe chở đất này thì chứng kiến việc lực lượng CSGT huyện Lập Thạch dường như không mảy may quan tâm đến sự việc này. Đoàn xe chở đất có dấu hiệu quá tải, không che đậy bạt đi qua mặt lực lượng CSGT huyện một cách công khai nhưng lại không bị đơn vị này kiểm tra, nhắc nhở hay xử lý gì?
|
Và sẵn sàng qua mặt CSGT huyện Lập Thạch |
Theo quan sát, đoàn xe chở đất thải thi công vẫn tiếp tục “tung hoành” nhưng với tần suất mạnh hơn. Theo những người dân sống tại đây do mấy hôm trước trời có mưa lớn nên sáng nay khi nắng lên các xe tải sẽ chạy tăng chuyến lên. Các xe mang logo Hùng Tài hay các xe BKS 88C-08618; 29C-253.27... chạy đều không đậy bạt, nếu có đậy thì cũng rất sơ sài vì đất đá vẫn thường xuyên rơi vãi ngay trên đường.
Bụi bẩn tại điểm giao giữa con đường đang thi công và tỉnh lộ 305 dày đặc. Hơn nữa, do nhiều xe chạy trên đoạn đường ngã 4 này mật độ giao thông tăng lên nhanh chóng tiềm ẩn nguy cơ giao thông.
Khi chúng tôi tiếp tục di chuyển theo đoàn xe như hôm trước thì lần này lại không còn thấy bóng dáng lực lượng thanh tra giao thông hay CSGT huyện Lập Thạch làm nhiệm vụ trên đoạn đường này.
Người dân sống trên tuyến đường có xe tải chạy qua, bức xúc: “Một ngày không biết phải lau bao nhiêu lần mà bụi vẫn bám đầy sàn nhà. Bụi kiểu này khiến người trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ dễ nhiễm bệnh hô hấp. Sinh hoạt cả gia đình bị đảo lộn”.
|
Người dân tưới nước cả ngày, nhưng đường đâu lại vào đấy |
Thiết nghĩ, việc đẩy nhanh tiến độ công trình đường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân là sự cần thiết nhưng việc đảm bảo môi trường, tránh tình trạng gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh cũng là việc cần phải lưu ý.
Lợi dụng được cấp phép khai thác, nhiều đơn vị ồ ạt múc đất trở phục vụ các công trình, thâm chí là đem bán cho các đơn vị có như cầu san lấp. Vô hình chung, nhưng chiếc xe tải trở đất chạy tứ tung khắp các tuyến đường ở tỉnh Vĩnh Phúc gây nên những đám mây bụi và tình trạng ô nhiễm nặng nề hơn.
Để rộng đường dư luận, Pluatluatplus.vn đã liên hệ với một lãnh đạo Đội CSGT huyện Lập Thạch để tìm hiểu về tình trạng xe chở đất "hoành hành" trên địa bàn gây bức bức trong nhân dân, nhưng được vị cán bộ này từ chối khéo vì lý do "bận việc" và sẽ thông tin lại sau?
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.