Ngày 2/4, tại công viên Sông Tiền (Vĩnh Long), bé trai 7 tuổi bị cha dượng đánh dã man, gây thương tích đầy người vì bé làm mất 60 tờ vé số.
Theo thông tin từ Công an phường 1, xác nhận, nạn nhân là cháu Tr. V. L (7 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) và kẻ hành hung bé trai được xác định là cha dượng của bé. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận thành phố Vĩnh Long những ngày qua.
Được biết, vụ việc xảy ra tại công viên Sông Tiền (phường 1, TP Vĩnh Long).
Theo anh Nguyễn Văn L (35 tuổi, lái xe ôm) là người chứng kiến sự việc bức xúc kể lại: “Khoảng hơn 12h trưa ngày 2/4, tôi đậu xe đợi đón khách thì thấy cảnh cháu bé bị một người đàn ông đánh dã man bằng dây nịt. Lúc đầu người đàn ông hỏi cháu bé về việc vì sao đánh mất vé số. Đứa trẻ chỉ ú ớ không thành lời, bất ngờ ông này rút dây nịt quất liên tiếp vào người đứa trẻ”.
|
Cháu bé bị đánh dã man vì lỡ đánh mất 60 tờ vé số. |
Thấy sự việc, anh L. quá bức xúc, liền cùng một vài người ở gần đó đến can ngăn. Tuy nhiên người cha dượng vẫn không buông tha, và liên tục đánh em bé.
Đến khi người dân phản ứng quyết liệt, nếu tiếp tục đánh thì mọi người sẽ bắt lên công an, người đàn ông này mới dừng tay. Anh L. hỏi ra mới biết, đi bán vé số nhưng không may làm mất vé.
Khi mọi người hỏi thêm, cháu bé còn cho biết, tuần trước cháu cũng bị cha dượng nhấn xuống nước xuýt ngộp nước và nhiều lần bị ông ta đe dọa đánh đập. Xót thương hoàn cảnh đứa bé, một số người thương tình đã cho tiền nhưng cháu bé nhất quyết từ chối không nhận.
Được biết, nạn nhân là bé trai 7 tuổi theo mẹ cùng cha dượng từ Trà Vinh sang ở trọ tại địa phương sinh sống. Hàng ngày, người mẹ hành nghề bán trái cây dạo, bé trai bán vé số còn cha dượng làm lơ xe.
Theo lãnh đạo Công an phường 1 cho biết, hiện chưa thể làm việc được với người cha dượng, vì anh ta đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.